Nhà Trắng đang hứng chịu chỉ trích từ phe bảo thủ sau khi tạp chí Vanity Fair đăng tải bài viết về Chánh văn phòng Susie Wiles, bài viết đã chiếm lĩnh tin tức.
Tác giả Chris Whipple đã viết một bài báo hai phần vào thứ Ba dựa trên 11 cuộc phỏng vấn trong năm qua với Wiles, một trong những phụ tá hàng đầu của Tổng Thống Donald Trump, người đã đưa ra những bình luận bất thường về ông chủ của mình và các thành viên trong chính quyền.
Bà Wiles đã chỉ trích bài viết, gọi đó là một ‘bài viết công kích được dàn dựng một cách không trung thực’.
Tuy nhiên, nhiều người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump trong các phương tiện truyền thông bảo thủ lại cho rằng Nhà Trắng phải chịu trách nhiệm vì đã cho phép một ấn phẩm tự do như Vanity Fair tiếp cận.
“Tôi thực sự phát ngán với những người cánh hữu tìm kiếm sự chấp thuận của các phương tiện truyền thông cánh tả. Hoặc thậm chí chơi với họ trong một phút. Tôi không thể chịu đựng được. Đó là nỗi ám ảnh buồn nhất,” biên tập viên của The Federalist, Mollie Hemingway phản ứng.
Các nhà phê bình bảo thủ đang chỉ trích Nhà Trắng vì đã bật đèn xanh cho cuộc phỏng vấn của Vanity Fair với Chánh văn phòng của Tổng Thống Donald Trump, Susie Wiles.
Trong khi đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã bênh vực Susie Wiles, đồng thời tuyên bố rằng người phỏng vấn của Vanity Fair đã không trung thực và bỏ qua một số phát biểu.
Một số người cho rằng việc này cho thấy một sự thỏa hiệp không đáng có với truyền thông tự do, và việc này không mang lại kết quả tích cực.
Theo Fox News, cuộc phỏng vấn của Vanity Fair với các quan chức Nhà Trắng đã gây ra phản ứng dữ dội từ giới bảo thủ, đặt ra câu hỏi về chiến lược truyền thông của chính quyền.








































