Bangkok, Thái Lan – Các lớp học và hoạt động giao thông tại Bangladesh đã bị gián đoạn nghiêm trọng vào thứ Năm khi cựu Thủ tướng Sheikh Hasina và đảng Awami League trước đây của bà kêu gọi một cuộc “đóng cửa” toàn quốc để phản đối phiên tòa xét xử bà liên quan đến các cuộc biểu tình năm ngoái khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Một tòa án đặc biệt tại thủ đô Dhaka của Bangladesh dự kiến sẽ công bố ngày tuyên án đối với bà Hasina. Bà đang đối mặt với cáo buộc tội ác chống lại loài người liên quan đến cuộc đàn áp cuộc nổi dậy do sinh viên lãnh đạo đã kết thúc 15 năm cầm quyền của bà. Bà đã sống lưu vong tại Ấn Độ kể từ đó.
Trường học tại Dhaka và các thành phố lớn trên khắp Bangladesh đã chuyển sang hình thức học trực tuyến và thi cử, trong khi giao thông công cộng bị gián đoạn nghiêm trọng vào thứ Năm khi chính phủ lâm thời tăng cường an ninh trên toàn quốc.
Diễn biến này đã gây ra căng thẳng tại quốc gia Nam Á này, khi đảng Awami League nay đã bị cấm kêu gọi những người ủng hộ và các bên liên quan khác biểu tình, trong khi chính phủ và phe đối lập với bà Hasina tuyên bố sẽ ngăn chặn họ.
Các vụ nổ bom tự chế và đốt phá phương tiện đã được báo cáo trong ba ngày qua tại Dhaka và các nơi khác, cho thấy sự hỗn loạn chính trị sẽ tiếp tục diễn ra tại quốc gia có lịch sử bạo lực chính trị này.
Thông tin từ ABC News cho biết, các vụ đốt phá trên tàu và xe buýt đã xảy ra ở Dhaka vào tối thứ Tư, và bom tự chế đã nổ trên khuôn viên Đại học Dhaka vào đầu ngày hôm đó.
Lãnh đạo lâm thời của Bangladesh, ông Muhammad Yunus, người đoạt giải Nobel Hòa bình, sẽ có bài phát biểu trước quốc dân vào chiều thứ Năm, theo văn phòng báo chí của ông. Ông Yunus tiếp quản chính phủ lâm thời ba ngày sau khi bà Hasina sụp đổ vào ngày 5 tháng 8 năm ngoái và đã thề sẽ trừng phạt bà.
Vào sáng thứ Năm, binh lính cùng các cơ quan an ninh khác đã được triển khai để canh gác khu vực tòa án đặc biệt, nơi dự kiến sẽ công bố ngày tuyên án trong một vụ án liên quan đến cựu Bộ trưởng Nội vụ Asaduzzaman Khan và cựu Giám đốc Cảnh sát Chowdhury Abdullah Al-Mamun. Ông Al-Mamun là một “người cung khai” trong vụ án, nghĩa là ông đã nhận tội và trở thành nhân chứng của nhà nước chống lại bà Hasina.
Ông Al-Mamun đã được đưa đến tòa án dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt vào thứ Năm, trong khi ông Khan cũng được cho là đang ở Ấn Độ. Cả bà Hasina và ông Khan đều bị xét xử vắng mặt.
Bà Hasina bị lật đổ vào ngày 5 tháng 8 năm ngoái sau nhiều tuần bạo lực khiến hàng trăm người thiệt mạng. Chính phủ lâm thời đã cam kết tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng 2, nhưng đảng Awami League của bà Hasina đã phát động chiến dịch chống lại cuộc bầu cử, chủ yếu trên mạng xã hội, nếu họ không được phép tham gia.
Đảng này đã gọi tòa án, nơi thụ lý các cáo buộc chống lại bà Hasina, là “tòa án kangaroo”. Bà Hasina đã không bổ nhiệm luật sư và lên án việc nhà nước chỉ định luật sư đại diện cho bà.
Tháng trước, công tố viên trưởng của tòa án, ông Tajul Islam, đã yêu cầu án tử hình đối với bà Hasina. Trong lập luận của mình, ông Islam gọi bà là “chủ mưu và kiến trúc sư chính” đằng sau các tội ác chống lại loài người xảy ra trong cuộc nổi dậy.
Liên Hợp Quốc trong một báo cáo tháng 2 cho biết có tới 1.400 người có thể đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực, trong khi cố vấn y tế của quốc gia dưới chính phủ lâm thời nói rằng hơn 800 người đã chết và khoảng 14.000 người bị thương.
Bà Hasina đã bác bỏ các con số này và yêu cầu một cuộc điều tra độc lập.
Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Bangladesh đã triệu Đại diện cấp cao của Ấn Độ tại Dhaka, ông Pawan Badhe, vào thứ Tư để chính thức bày tỏ quan ngại về việc Ấn Độ cho phép bà Hasina “bỏ trốn” tương tác với truyền thông chính thống Ấn Độ.
Nhiều kênh truyền thông Ấn Độ đã đăng tải các cuộc phỏng vấn với bà Hasina trong những tuần gần đây, dường như đã làm phật lòng chính phủ hiện tại của Bangladesh.
Trong các cuộc phỏng vấn của mình, bà Hasina cáo buộc ông Yunus hậu thuẫn những người Hồi giáo cực đoan và vi phạm quyền con người và quyền chính trị, đặc biệt là những người ủng hộ bà. Chính quyền do ông Yunus đứng đầu đã cấm mọi hoạt động của đảng bà Hasina. Trong các cuộc phỏng vấn, bà Hasina thề sẽ chiến đấu trở lại, với con trai bà trong một cuộc phỏng vấn với Associated Press nói rằng chỉ có một cuộc bầu cử bao trùm mới có thể ổn định đất nước.































