Tám thành viên của băng đảng xuyên quốc gia 18th Street, một tổ chức tội phạm khét tiếng, đã bị bắt giữ trong một cuộc bố ráp lớn nhằm trấn áp bạo lực và hoạt động phi pháp tại khu vực Roosevelt Avenue, Queens, New York. Khu vực này thuộc địa phận đại diện của Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez và Grace Meng.
Theo các công tố viên, các đối tượng này bị cáo buộc thực hiện nhiều vụ hành hung, đâm chém để giữ vững địa bàn, phân phối giấy tờ tùy thân giả, tiền giả, buôn bán ma túy và tống tiền các doanh nghiệp địa phương. Đáng chú ý, bảy trong số tám nghi phạm được xác định là đang cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.
Khu vực Roosevelt Avenue từ lâu đã là điểm nóng về tội phạm và mại dâm bất hợp pháp, với tình trạng vỉa hè bị chiếm dụng bởi các hàng rong bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng hóa bị tình nghi là trộm cắp và các hoạt động mại dâm công khai. Người dân địa phương đã mô tả cảnh tượng này giống như một khu chợ trời ở “thế giới thứ ba”.
Cuộc bố ráp này diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo địa phương lên tiếng cảnh báo về sự trỗi dậy của băng đảng 18th Street, nhằm lấp đầy khoảng trống quyền lực sau khi các băng đảng khác như Tren de Aragua bị triệt phá. Các nhà lãnh đạo đã kêu gọi sự can thiệp của Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan Phòng chống Ma túy (DEA) để lập lại trật tự.
Vụ việc là kết quả của một chiến dịch phối hợp quy mô lớn, với sự tham gia của nhiều cơ quan như Văn phòng Biện lý Quận Queens, FBI, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), Sở Mật vụ và Bộ Lao động. Phía cơ quan công tố cho biết các nghi phạm phải đối mặt với nhiều tội danh, bao gồm cả tội danh tống tiền.
Dân biểu Grace Meng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực của cơ quan thực thi pháp luật nhằm chống lại bạo lực băng đảng, trong khi văn phòng của Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez chưa đưa ra phản hồi nào về vụ việc.
Theo tin từ Fox News.