Cảnh sát New Orleans vừa bắt giữ Darriana Burton, bạn gái của Derrick Groves, một trong những tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù vào tháng trước. Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh cuộc truy lùng hai tù nhân cuối cùng vẫn đang tiếp diễn.
Theo thông cáo từ Văn phòng Tổng Chưởng lý Louisiana, cô Darriana Burton bị cáo buộc đã tiếp tay cho Derrick Groves trốn thoát. Bản khai cho lệnh bắt giữ cho biết Burton đã trao đổi tin nhắn và gọi video với Groves khi anh ta còn trong tù. Trong một cuộc gọi, Groves cố tình nói chuyện chung chung vì biết bị ghi âm, và ngụ ý sẽ thiết lập một cuộc gọi riêng tư hơn để bàn kế hoạch trốn thoát.
Burton, 28 tuổi, bị bắt giữ mà không có sự chống cự nào và đối mặt với cáo buộc âm mưu thực hiện vụ vượt ngục đơn giản (felony charge of conspiracy to commit simple escape). Hiện chưa rõ liệu Burton đã có luật sư biện hộ hay chưa.
Tổng Chưởng lý Liz Murrill tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng bất kỳ ai đã tiếp tay cho những tên tội phạm này. Chúng tôi sẽ tìm ra bạn, bắt giữ bạn và truy tố bạn theo mức cao nhất của luật pháp.”
Được biết, Burton từng làm việc cho Sở Cảnh sát Quận Orleans nhưng đã bị chấm dứt hợp đồng vào tháng 3 năm 2023 sau khi bị bắt giữ vì nghi mang đồ cấm vào tù. Tuy nhiên, các cáo buộc liên quan đến vụ việc đó đã bị văn phòng biện lý quận bác bỏ vào năm ngoái.
Groves là một trong số 10 tù nhân đã vượt ngục khỏi Trung tâm Tư pháp Orleans vào ngày 16 tháng 5. Họ được cho là đã kéo mở một cánh cửa phòng giam bị lỗi, tháo một bồn cầu khỏi tường, chui qua một lỗ hổng, nhảy khỏi bến chất hàng và leo qua hàng rào kẽm gai trước khi bỏ trốn theo các hướng khác nhau.
Tính đến hiện tại, Derrick Groves và Antoine Massey là hai tù nhân cuối cùng còn đang lẩn trốn. Hồi tháng 5, chính quyền đã nâng mức tiền thưởng cho việc bắt giữ mỗi người lên 50,000 USD.
Hơn một chục người khác cũng đã bị bắt giữ và bị cáo buộc giúp đỡ cuộc vượt ngục, trong đó có một nhân viên bảo trì nhà tù bị buộc tội tắt nước để tù nhân có thể tháo bồn cầu. Luật sư của nhân viên này cho rằng cáo buộc đó là sai lệch và thân chủ của ông chỉ tắt nước vì bồn cầu bị tắc, chứ không phải giúp tù nhân trốn thoát.
Tổng Chưởng lý Murrill nhấn mạnh rằng chính quyền sẽ tiếp tục truy bắt những người liên quan và “cuối cùng sẽ đưa Antoine Massey và Derrick Groves trở lại nhà tù, nơi chúng phải thuộc về,” theo tin từ NBC News ngày 10 tháng 6 năm 2025.