Theo nguồn tin từ KHOU News, Hội đồng ân xá Tennessee vừa đưa ra đề xuất ân xá cho ngôi sao nhạc đồng quê Jelly Roll. Quyết định cuối cùng thuộc về Thống đốc Bill Lee.
Jelly Roll, tên thật là Jason DeFord, từng trải qua thời gian trong tù và muốn được xóa án tích để có thể đi lưu diễn quốc tế, lan tỏa thông điệp về sự thay đổi và chuộc lỗi.
Hồ sơ phạm tội của Jelly Roll bao gồm vụ cướp năm 17 tuổi và các tội liên quan đến ma túy năm 23 tuổi. Anh ấy đã công khai về quá khứ của mình và những nỗ lực để vượt qua nó.
Trong phiên điều trần, Cảnh sát trưởng Nashville Daron Hall và CEO Live Nation Michael Rapino đã làm chứng ủng hộ Jelly Roll. Họ nhấn mạnh sự thay đổi tích cực và lòng nhân ái của anh ấy, bao gồm việc hỗ trợ các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
Jelly Roll chia sẻ rằng âm nhạc đã giúp anh thay đổi cuộc đời và anh muốn truyền cảm hứng cho những người đang ở trong hoàn cảnh như anh từng trải qua. Anh cũng bày tỏ mong muốn thực hiện các hoạt động thiện nguyện và truyền giáo trong tương lai.
Việc có lệnh ân xá sẽ giúp Jelly Roll dễ dàng hơn trong việc xin thị thực nhập cảnh vào Canada và các quốc gia khác để biểu diễn và chia sẻ câu chuyện của mình.
Thật tuyệt vời khi thấy một người từng lầm lỡ có thể thay đổi và trở thành nguồn cảm hứng cho người khác. Hy vọng Thống đốc Bill Lee sẽ chấp thuận đề xuất ân xá này.