Karachi, Pakistan – Ba người phụ nữ chuyển giới đã bị các tay súng bắn chết tại ngoại ô Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan, sau đó các thủ phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ án mạng này một lần nữa nhấn mạnh những mối nguy hiểm mà cộng đồng chuyển giới phải đối mặt trên khắp quốc gia Hồi Giáo này.
Theo tin từ ABC News, quan chức cảnh sát cấp cao Javed Abro cho biết thi thể các nạn nhân được tìm thấy bên vệ đường vào Chủ Nhật. Cả ba đều bị bắn ở cự ly gần và sau đó được chôn cất tại một nghĩa trang địa phương.
Hiện chưa rõ động cơ của vụ giết người, và cảnh sát đang khẩn trương truy lùng để bắt giữ các nghi phạm. Thủ Hiến Tỉnh Sindh, ông Murad Ali Shah, đã lên án vụ sát hại dã man này và ra lệnh điều tra. Ông Shah nhấn mạnh rằng “người chuyển giới là một bộ phận bị áp bức trong xã hội,” đồng thời cam kết những kẻ đứng sau vụ tấn công sẽ bị đưa ra ánh sáng công lý.
Đáp lại vụ việc, các thành viên của cộng đồng chuyển giới đã tổ chức một cuộc biểu tình vào Chủ Nhật bên ngoài Bệnh viện Jinnah do nhà nước điều hành ở Karachi, nơi thi thể các nạn nhân được đưa đến để khám nghiệm tử thi. Họ cảnh báo sẽ có các cuộc biểu tình trên toàn quốc nếu những kẻ giết người không bị trừng trị thích đáng.
Hoạt động gia quyền chuyển giới Bindiya Rana phát biểu với hãng thông tấn The Associated Press rằng bạo lực đối với cộng đồng này “không phải là điều mới mẻ và đã ăn sâu vào xã hội chúng ta.” Tổ chức Gender Interactive Alliance, một nhóm hoạt động vì quyền lợi địa phương, xác định các nạn nhân là cư dân Karachi, những người kiếm sống bằng nghề ăn xin. Nhóm này cũng nhắc đến một vụ tấn công bằng dao khác hai ngày trước đó khiến một phụ nữ chuyển giới khác bị thương nặng tại Bãi biển Sea View của Karachi.
Tổ chức này tuyên bố: “Những bi kịch liên tiếp này cho thấy cộng đồng đang bị nhắm mục tiêu một cách có hệ thống. Đây không chỉ là những vụ giết người cá nhân, mà là một nỗ lực nhằm khủng bố và bịt miệng toàn bộ một cộng đồng.” Họ kêu gọi bắt giữ ngay lập tức, thành lập một đơn vị bảo vệ chuyên trách cho người chuyển giới và sự đoàn kết lớn hơn từ xã hội dân sự.
Tại Pakistan, một quốc gia đa số Hồi Giáo, người chuyển giới thường xuyên phải chịu đựng sự lạm dụng và là nạn nhân của các vụ “giết người vì danh dự” do người thân thực hiện để trừng phạt những hành vi tình dục bị cho là sai trái. Mặc dù Tối Cao Pháp Viện Pakistan đã công nhận người chuyển giới là giới tính thứ ba, về lý thuyết mang lại cho họ sự bảo vệ pháp lý, nhưng sự phân biệt đối xử và bạo lực vẫn còn tràn lan.