Tatiana Schlossberg, cháu gái của Tổng Thống John F. Kennedy, đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng người Mỹ cuối tuần qua khi công bố bài luận đầy cảm xúc về việc cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, chỉ ít lâu sau khi sinh con thứ hai.
Trên tạp chí The New Yorker, cô Schlossberg, 35 tuổi, khiến độc giả bàng hoàng khi viết rằng cô đang chiến đấu với bệnh bạch cầu cấp tính dòng tủy (AML), một dạng ung thư máu nguy hiểm, và chỉ còn sống chưa đầy một năm.
Các bác sĩ và nhà nghiên cứu cho biết bài luận của cô đã giúp nâng cao nhận thức về căn bệnh chết người này và nhu cầu cấp thiết về tài trợ và nghiên cứu để đối phó với các bệnh ung thư kháng trị. Bác sĩ Vijay Sankaran từ Viện Ung thư Dana-Farber nhận định: “Đây là một bài luận rõ ràng rất cảm động và dũng cảm. Cô ấy xuất thân từ một gia đình rất danh tiếng, nhưng bất kỳ ai cũng có thể bị ảnh hưởng bởi ung thư, ngay cả những người trẻ tuổi, có vẻ khỏe mạnh.”
Trong bài luận có tựa đề “Cuộc Chiến Với Dòng Máu Của Tôi”, cô Schlossberg cho biết cô được chẩn đoán sau khi các bác sĩ nhận thấy số lượng bạch cầu bất thường cao sau khi cô sinh con gái vào tháng 5 năm 2024.
Là con gái của nhà thiết kế Edwin Schlossberg và nhà ngoại giao Caroline Kennedy, cô bày tỏ sự sốc nặng trước chẩn đoán, vì cô luôn coi mình là “một trong những người khỏe mạnh nhất tôi từng biết.”
Một trong những mối nguy hiểm của bệnh bạch cầu cấp tính dòng tủy là chúng có thể xuất hiện đột ngột, từ không thể phát hiện được đến ảnh hưởng đến hàng trăm tế bào chỉ trong vài ngày, theo Bác sĩ Sankaran. Đây là một dạng ung thư hiếm gặp, ảnh hưởng đến bốn trên 100.000 người trưởng thành mỗi năm. Dạng bạch cầu của cô Schlossberg – một bất thường nhiễm sắc thể trước đây gọi là Inversion 3 – thậm chí còn hiếm hơn, chỉ ảnh hưởng 1% đến 2% số người mắc AML.
Đột biến gen hiếm gặp này khiến bệnh ung thư của cô Schlossberg trở nên nguy hiểm hơn. Đây là một trong số ít các phân nhóm bệnh bạch cầu cấp tính dòng tủy mà có rất ít liệu pháp hiệu quả, có nghĩa là “sự thuyên giảm hoặc chữa khỏi là thiểu số,” theo Courtney DiNardo, giáo sư về bệnh bạch cầu tại Trung tâm Ung thư MD Anderson thuộc Đại học Texas.
Các phương pháp điều trị phổ biến nhất bao gồm cấy ghép tủy xương, hóa trị và thử nghiệm lâm sàng. Cô Schlossberg đã thử tất cả. Trong bài luận, cô mô tả việc các bác sĩ đã lấy tủy từ cánh tay chị gái cô và hóa trị khiến “mái tóc đẹp” của cô rụng hết.
Cô đã tham gia một thử nghiệm lâm sàng cho liệu pháp tế bào T-CAR, một loại liệu pháp miễn dịch cho một số bệnh ung thư máu, trong đó cô cho biết các nhà khoa học “đã biến đổi tế bào T của chị gái tôi, chỉ đạo chúng tấn công các tế bào ung thư của tôi.” Tuy nhiên, theo Bác sĩ Sankaran, dù liệu pháp này đã mang tính cách mạng đối với các loại bệnh bạch cầu khác, nhưng ít hiệu quả hơn đối với AML.
Trong lần thử nghiệm lâm sàng gần đây nhất, bác sĩ của cô đã nói với cô Schlossberg rằng ông có thể “giữ tôi sống được một năm, có lẽ vậy.”
Cô cũng chia sẻ về cuộc chiến chống ung thư trong khi chứng kiến anh họ mình, Bộ Trưởng Y Tế Robert F. Kennedy Jr., cắt giảm mạnh mẽ tài trợ nghiên cứu, bao gồm cả nghiên cứu về ung thư. Cô và các thành viên khác trong gia đình là những người chỉ trích gay gắt ông Kennedy kể từ chiến dịch tranh cử tổng thống không thành công và đề cử ông vào vai trò y tế.
“Khi tôi dành ngày càng nhiều cuộc đời mình dưới sự chăm sóc của các bác sĩ, y tá và nhà nghiên cứu đang nỗ lực cải thiện cuộc sống của người khác, tôi đã chứng kiến Bobby cắt giảm gần nửa tỷ đô la cho nghiên cứu vaccine mRNA, công nghệ có thể được sử dụng để chống lại một số bệnh ung thư,” Schlossberg viết.
Ông Kennedy, một người hoài nghi về vaccine, đã công bố vào tháng 8 rằng ông đang rút tài trợ vì tuyên bố rằng “công nghệ mRNA gây ra nhiều rủi ro hơn lợi ích” đối với một số virus hô hấp. Ông cũng đã thu hồi tài trợ cho hàng trăm khoản nghiên cứu thông qua Viện Y Tế Quốc Gia (NIH).
Mặc dù việc cắt giảm tài trợ mRNA chỉ dành cho virus hô hấp, nhưng chúng đã tạo ra hiệu ứng đáng ngại trong toàn bộ cộng đồng nghiên cứu mRNA, theo Jeff Coller, Giáo sư Danh dự Bloomberg tại Đại học Johns Hopkins, chuyên về liệu pháp RNA.
“Chúng tôi đã thấy rằng các nhà nghiên cứu, thẳng thắn mà nói, sợ hãi khi đưa ra các đề xuất cho các thử nghiệm lâm sàng sẽ sử dụng mRNA. Và chúng tôi gọi đó là vaccine ung thư,” ông nói.
Viện Y Tế Quốc Gia (NIH) từng là một tổ chức hàng đầu toàn cầu về tài trợ nghiên cứu y sinh, nhưng điều đó đã thay đổi trong năm nay, Bác sĩ Sankaran cho biết. “Điều đó đã gây hạn chế, vì bạn có thể hình dung rằng bạn cần phải thử nhiều lần hơn để thực sự có nghiên cứu thành công dẫn đến các liệu pháp,” ông nói.
Cuộc chiến của cô Schlossberg – dù có quyền tiếp cận các dịch vụ chăm sóc tốt nhất với tư cách là thành viên của một gia đình nổi tiếng Mỹ – đã làm nổi bật nhu cầu cấp thiết về tài trợ nhiều hơn để phát triển các công cụ sàng lọc và phương pháp điều trị tốt hơn cho tất cả bệnh nhân, các bác sĩ cho biết. “Cô Schlossberg vẫn có tiên lượng xấu ngay cả với những công cụ tốt nhất mà chúng tôi có, và tôi nghĩ điều đó thực sự nhấn mạnh nhu cầu của chúng ta phải làm tốt hơn cho nhiều bệnh nhân,” Bác sĩ Sankaran kết luận, theo BBC News.



































