Bài hát ‘Take Me Out to the Ball Game’ tạo quỹ hỗ trợ nhạc sĩ trẻ

Bài hát “Take Me Out to the Ball Game” không chỉ là một giai điệu quen thuộc vang lên mỗi mùa hè tại các sân vận động bóng chày trên khắp Hoa Kỳ, mà còn là nguồn gốc của một tổ chức phi lợi nhuận ý nghĩa.

Hơn một thế kỷ sau khi Jack Norworth viết lời bài hát, tổ chức ASCAP Foundation kỷ niệm 50 năm hỗ trợ các nhạc sĩ trẻ. Tổ chức này được thành lập năm 1975 từ tiền bản quyền của bài hát bóng chày nổi tiếng và các tác phẩm khác của Norworth.

Paul Williams, chủ tịch của tổ chức, cho biết: “Cũng như mọi bản nhạc đều bắt đầu từ một bài hát, ASCAP Foundation bắt đầu với ‘Take Me Out to the Ball Game’.”

ASCAP Foundation cung cấp tiền bạc, các khóa học và cơ hội cố vấn cho các nghệ sĩ ở mọi giai đoạn sự nghiệp. Họ giúp đỡ những người phải làm nhiều công việc khác nhau để theo đuổi đam mê âm nhạc. Để kỷ niệm nửa thế kỷ hoạt động, tổ chức đã tìm kiếm các nguồn tài trợ mới và tái cấu trúc chương trình.

Bài hát “Take Me Out to the Ballgame,” sáng tác năm 1908, hiện thuộc về phạm vi công cộng và không còn tạo ra doanh thu. Tổ chức hiện dựa vào sự đóng góp từ các nhà hảo tâm, nhà tài trợ doanh nghiệp và công chúng.

Theo Williams, nhiều nhạc sĩ hào phóng đã để lại di sản cho tổ chức. Jerry Leiber, Mike Stoller và Herb Alpert là những người có học bổng và giải thưởng mang tên mình. Williams cũng cho biết thêm, những người để lại tài sản quyên góp cho tổ chức còn có Jerry Herman (nhạc sĩ của “Hello, Dolly!”) và Irving Ceasar (nhạc sĩ của “Tea for Two”).

Trong bối cảnh nguồn tài trợ cho nghệ thuật ngày càng giảm và hàng triệu trẻ em không được tiếp cận với giáo dục âm nhạc, ASCAP Foundation đang cố gắng tiếp cận các cộng đồng khó khăn. Gần 60.000 học sinh đã tham gia các chương trình của tổ chức trong năm ngoái. Họ dạy guitar cho trẻ em tại các trại hè ở New York và đưa học sinh đến các buổi biểu diễn Broadway miễn phí.

Hồ sơ thuế cho thấy tổ chức đã trao hơn 325.000 đô la tài trợ cho học bổng, trợ cấp và giải thưởng tiền mặt vào năm 2023. Nhạc sĩ từng đoạt giải thưởng Emily Bear, đồng tác giả nhạc phim cho “Moana 2” của Disney, cho biết tổ chức đã đánh giá cao tài năng của cô khi cô còn là một thần đồng năm tuổi, nhận giải thưởng nhà soạn nhạc trẻ.

Nhạc sĩ Stephen Schwartz, người được vinh danh với Giải thưởng ASCAP Foundation Champion trong buổi gây quỹ ngày 10/6 tại nhà của Adam Guettel, cho biết tổ chức đang lấp đầy khoảng trống khi chính phủ ngày càng ít hỗ trợ nghệ thuật.

Benj Pasek và Justin Paul, bộ đôi viết nhạc đằng sau “Dear Evan Hansen”, ghi nhận ASCAP Foundation đã “củng cố” mối liên hệ của họ với Schwartz. Pasek cho biết việc được gần gũi với một người hùng, người đã trở thành một “người bằng xương bằng thịt, đưa ra lời khuyên”, đã làm cho nghề này trở nên “khả thi hơn”.

Schwartz cho biết ông cảm thấy “sợ hãi và bối rối” khi mới bắt đầu sự nghiệp mà không có bất kỳ mối quan hệ nào. Ông thấy vai trò quan trọng của mình là người có thể “giảm bớt khó khăn” để giúp “tài năng của những người mới đến nở rộ sớm hơn và trọn vẹn hơn”.

Theo tin từ ABC News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú