APTOS – Bãi biển Seacliffe State Beach đã phải đóng cửa trong vài ngày sau khi một thanh niên địa phương chạm trán với cá mập nhưng may mắn không bị thương.
Vào khoảng 11 giờ sáng Thứ Ba, lực lượng cứu hộ từ State Parks cùng với các cơ quan cứu hỏa và thực thi pháp luật lân cận đã được điều động đến khu vực được gọi là Bãi biển Rio Del Mar Platforms sau khi nhận được tin báo về một vụ cá mập tấn công. Tuy nhiên, theo ông Gabe McKenna, Giám đốc An toàn Công cộng của State Parks khu vực Santa Cruz, thông tin này đã bị hủy bỏ ngay sau đó vì không có vụ tấn công nào xảy ra.
Điều tra thêm cho thấy một thanh niên làm việc cho chương trình Cứu hộ Trẻ của Rio Del Mar đã ra khơi để thả phao bơi. Khi còn cách bờ khoảng 100 thước, anh ta nhìn thấy một con cá mập đâm vào phao và va vào người anh. Theo lời kể của McKenna, các nhân viên cứu hộ trên bãi biển đã ngay lập tức hành động, xuống nước và đưa thanh niên này trở lại bờ an toàn. Các nhân chứng ước tính con cá mập dài khoảng 6-8 feet.
Để thận trọng, State Parks đã quyết định đóng cửa bãi biển cho đến 11 giờ sáng Thứ Năm, kéo dài một dặm về cả hai phía bờ biển từ nơi xảy ra vụ việc, gần Tháp 7.
Vùng biển tại các bãi biển New Brighton và Seacliff trong những năm gần đây nổi tiếng là nơi thu hút nhiều cá mập, đặc biệt là cá mập con, vào cuối mùa xuân và mùa hè. Các chuyên gia cho biết khi cá mập di cư từ xích đạo đến các cực, chúng dừng lại ở vùng biển ấm áp này, được người dân địa phương gọi là “công viên cá mập”, để sưởi ấm và kiếm ăn.
Salvador Jorgensen, một nhà sinh thái học biển và giáo sư tại Đại học Tiểu bang California Monterey Bay, thường xuyên nghiên cứu trong khu vực này, cho biết ông và nhóm của mình đã phát hiện 61 cá mập con vào mùa hè năm ngoái – con số cao nhất kể từ năm 2014. Ông nói rằng số lượng này thường đạt đỉnh vào tháng Sáu trước khi giảm dần trong tháng Tám hoặc đầu tháng Chín.
Chương trình Cứu hộ Trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sự việc này, và các hoạt động sẽ vẫn diễn ra trên bờ trong ít nhất vài ngày tới, theo tin từ tờ Santa Cruz Sentinel.