Một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Bahamas, nơi danh ca Paul McCartney từng viết nhạc, đã được hồi sinh sau gần 40 năm bị bỏ hoang. Khu Potlatch Club trên đảo Eleuthera từng là điểm đến bí mật của giới thượng lưu và người nổi tiếng trong những năm 1960 và 1970, nhưng đã bị bỏ hoang và tàn phá bởi thiên nhiên.
Doanh nhân Hans Febles và Bruce Loshusan đã mất gần 8 năm để khôi phục khu nghỉ dưỡng này. Mùa hè năm ngoái, 11 căn nhà gỗ được tân trang lại đã mở cửa đón khách trên diện tích 12 mẫu Anh. Khuôn viên được thiết kế cảnh quan tuyệt đẹp, tạo cảm giác như một khu bất động sản riêng bên bờ biển.
Trong thời gian ở đây vào năm 1969, Paul McCartney đã viết những dòng đầu tiên cho các bài hát “Oh! Darling” và “She Came In Through The Bathroom Window”. Căn nhà gỗ nơi McCartney ở đã được cải tạo lại. Khu nghỉ dưỡng mới có một sảnh đợi được cải tạo từ câu lạc bộ xây dựng năm 1923, hồ bơi và nhà hàng Fig Tree.
Eleuthera là một hòn đảo dài và hẹp với những bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp. Hòn đảo này có một con đường chính hai làn xe với nhiều ổ gà và những hang động kỳ lạ. Một sự kiện lớn hàng năm là lễ hội dứa của Eleuthera. Hòn đảo có khoảng 100 bãi biển gần như vắng vẻ. Slogan của hòn đảo là: “Eleuthera, không dành cho tất cả mọi người”.
Câu lạc bộ Potlatch ban đầu được ba nhà hoạt động xã hội giàu có ở New York mở vào năm 1967. Họ xây nhà và nhà gỗ sau khi được một người bạn, Elizabeth Taylor (không phải nữ diễn viên), khuyến khích. Khu nghỉ dưỡng chỉ dành cho khách được mời, với các phòng chứa đầy đồ cổ châu Âu sang trọng. Tuy nhiên, nhiều khách không trả tiền vì họ được “mời”.
Theo nguồn tin từ tờ Daily News, khu nghỉ dưỡng đã được bán cho một nhà đầu tư người Canada vào năm 1978, nhưng không bao giờ mở cửa trở lại thành khách sạn. Vào những năm 1980, Potlatch rơi vào tình trạng tịch thu và bị bỏ hoang trong nhiều thập kỷ.