Ca sĩ Bad Bunny đã gây chú ý tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 66 khi bắt đầu bài phát biểu nhận giải của mình bằng lời kêu gọi chấm dứt hoạt động của Cơ quan Thực thi Pháp luật và Di trú Hoa Kỳ (ICE).
“Trước khi tôi nói cảm ơn Chúa, tôi sẽ nói: ‘ICE out’”, Bad Bunny tuyên bố khi nhận giải thưởng Album nhạc Urban xuất sắc nhất cho album “Debí Tirar Más Fotos”. Anh nhấn mạnh rằng cộng đồng người nhập cư không phải là “dã thú” hay “người ngoài hành tinh”, mà là con người và người Mỹ, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết và tình yêu thương thay vì thù ghét.
Lời phát biểu của Bad Bunny diễn ra trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ khác tại Grammy cũng lên tiếng chỉ trích các chiến dịch nhập cư trên toàn quốc. Theo tin từ NBC News, đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ solo Latin hát tiếng Tây Ban Nha trở thành nghệ sĩ chính biểu diễn tại Super Bowl Halftime Show, và anh cũng là nghệ sĩ reggaeton đầu tiên được vinh dự này. Việc anh được chọn đã gây ra một số phản ứng trái chiều từ các nhà bình luận cánh hữu, vốn không hài lòng với việc một nghệ sĩ chỉ trích Tổng Thống Donald Trump lại đảm nhận sân khấu quan trọng này. Tuy nhiên, Ủy viên NFL Roger Goodell đã lên tiếng bảo vệ quyết định.
Bad Bunny cũng đã giành được một giải Grammy khác cho Màn trình diễn nhạc global xuất sắc nhất với ca khúc “EoO” trong buổi lễ trao giải sơ bộ. Anh được đề cử tổng cộng sáu giải Grammy, bao gồm các hạng mục danh giá như Album của năm và Bản thu âm của năm.


































