Bad Bunny đã trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên giành giải Album của năm tại Giải Grammy danh giá, một sự kiện lịch sử trong lịch sử 68 năm của giải thưởng. Lễ trao giải năm nay cũng chứng kiến hàng loạt ngôi sao lên tiếng phản đối các biện pháp cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với người nhập cư.
Nghệ sĩ tài năng này đã vượt qua các đối thủ nặng ký như Lady Gaga và Kendrick Lamar để giành giải thưởng cao quý nhất với album Debí Tirar Mas Fotos. Tác phẩm này là sự khám phá sâu sắc và đầy cảm xúc về lịch sử âm nhạc Puerto Rico. Bad Bunny, 31 tuổi, người sẽ biểu diễn tại chương trình giữa giờ của Super Bowl vào tuần tới, đã dành tặng giải thưởng cho những người nhập cư đã rời bỏ quê hương, đất đai để theo đuổi ước mơ.
Nữ ca sĩ người Anh Olivia Dean, người đoạt giải Nghệ sĩ mới xuất sắc, cũng đã sử dụng bài phát biểu của mình để bảo vệ người nhập cư. Cô nhấn mạnh: “Tôi đứng đây với tư cách là cháu gái của một người nhập cư. Tôi là sản phẩm của lòng dũng cảm và tôi nghĩ những người đó xứng đáng được tôn vinh. Chúng ta chẳng là gì nếu không có nhau.” Nhiều ngôi sao khác như Kehlani, Gloria Estefan và Billie Eilish cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với người nhập cư, và nhiều nghệ sĩ đã đeo huy hiệu “ICE out” (Yêu cầu Cục Di trú và Hải quan Hoa Kỳ ngừng hoạt động) trên thảm đỏ.
Bad Bunny, tên thật là Benito Ocasio, dường như đã rất xúc động khi tên anh được xướng lên cho giải Album của năm. Anh đã dành vài giây để lấy lại bình tĩnh trước khi bước lên sân khấu, với đôi mắt rưng rưng trong bài phát biểu. Trước đó, khi nhận giải Album nhạc Urbana xuất sắc nhất, anh đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về việc thực thi luật nhập cư: “Chúng ta không phải là những kẻ man rợ, không phải là động vật, không phải là người ngoài hành tinh, chúng ta là con người và chúng ta là người Mỹ.”
Billie Eilish, người đoạt giải Bài hát của năm với ca khúc Wildflower, cũng đã đề cập đến tình hình bất ổn đang diễn ra tại Hoa Kỳ. Cô nói: “Thật khó để biết phải nói gì và phải làm gì lúc này. Tôi cảm thấy chúng ta cần tiếp tục đấu tranh, lên tiếng và phản đối. Tiếng nói của chúng ta thực sự có giá trị, và mọi người đều quan trọng.” Ca khúc Wildflower là bản hit thứ ba của Eilish giành giải Bài hát của năm trong thập kỷ này.
Theo tin từ BBC News, Kendrick Lamar đã giành giải Album Rap xuất sắc nhất, vượt qua Jay-Z để trở thành rapper có nhiều giải Grammy nhất với 26 giải. Anh sau đó còn giành thêm một giải nữa cho Bản ghi âm của năm với ca khúc song ca cùng SZA. Lễ trao giải năm nay còn ghi nhận những khoảnh khắc đáng nhớ khác, bao gồm cả sự nhầm lẫn của ca sĩ Cher khi công bố giải thưởng, và chiến thắng lịch sử của ca khúc nhạc K-Pop đầu tiên giành giải Grammy.
Bad Bunny đã mang về tổng cộng ba giải thưởng, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho âm nhạc Latin, vốn từng bị ngành công nghiệp âm nhạc nói tiếng Anh xem nhẹ trong nhiều năm. Sự phát triển của các nền tảng streaming đã giúp xóa bỏ rào cản ngôn ngữ. Năm ngoái, Bad Bunny là nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trên Spotify với gần 20 tỷ lượt stream. Khi nhận giải Album của năm, anh đã chia sẻ về chủ đề nỗi đau và mất mát trong album mới nhất của mình, nói bằng tiếng Tây Ban Nha: “Giải thưởng này dành cho tất cả những người đã mất đi người thân yêu và phải tiếp tục tiến về phía trước với thật nhiều sức mạnh.” Đây là lần đầu tiên một album bằng tiếng Tây Ban Nha được vinh danh Album của năm.






























