Nam ca sĩ Bad Bunny, trong bài phát biểu nhận giải Grammy cho album nhạc urbana hay nhất, đã gửi đi thông điệp phản đối Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE), đồng thời nhấn mạnh giá trị của tình yêu thương.
“Chúng ta không phải là dã thú, không phải là động vật, không phải là người ngoài hành tinh. Chúng ta là con người và chúng ta là người Mỹ,” Benito Antonio Martínez Ocasio, tên thật của Bad Bunny, tuyên bố trên sân khấu.
Giọng ca đến từ Puerto Rico, người sẽ biểu diễn trong chương trình giữa giờ Super Bowl vào tuần tới, kêu gọi mọi người không nên căm ghét mà hãy dùng tình yêu để đối diện với sự thù hận. “Điều duy nhất mạnh mẽ hơn sự căm ghét chính là tình yêu. Vì vậy, làm ơn, chúng ta cần phải khác biệt khi chiến đấu. Chúng ta phải làm điều đó bằng tình yêu. Chúng ta yêu người dân của chúng ta. Chúng ta yêu gia đình của chúng ta, và đó là cách để làm điều đó, bằng tình yêu. Đừng quên điều đó,” anh nói thêm.
Nhiều nghệ sĩ khác tại lễ trao giải cũng bày tỏ quan điểm chính trị tương tự. Olivia Dean, người đoạt giải Nghệ sĩ mới xuất sắc, chia sẻ rằng cô là sản phẩm của lòng dũng cảm và là cháu gái của một người nhập cư.
Shaboozey và Jelly Roll, chủ nhân giải thưởng Màn trình diễn nhóm/song ca nhạc đồng quê xuất sắc, cũng dành tặng vinh quang cho những người nhập cư đã xây dựng đất nước này. Trong khi đó, Amy Allen, người thắng giải Nhạc sĩ của năm, và Kehlani, chủ nhân hai giải Grammy cho R&B, đều đeo ghim có dòng chữ “ICE Out”.
Theo AP, ca sĩ Gloria Estefan bày tỏ sự lo lắng về tình hình chính trị hiện tại, cho biết bà không nhận ra đất nước mình trong khoảnh khắc này.
Bad Bunny, với các giải thưởng và album thành công vang dội, đang trở thành một đại sứ toàn cầu cho âm nhạc Latin và đã có những vai diễn trong các bộ phim Hollywood. Buổi biểu diễn giữa giờ Super Bowl của anh dự kiến thu hút hơn 100 triệu lượt xem trên toàn thế giới.

































