Bác sĩ Mohamed Ibrahim đã mô tả chi tiết cuộc chạy trốn kinh hoàng khỏi thành phố el-Fasher, tỉnh Bắc Darfur của Sudan, sau khi lực lượng dân quân Vũ trang Hỗ trợ Nhanh (RSF) bao vây và tấn công thành phố này hồi tháng 10 năm 2025. Theo lời kể của bác sĩ 28 tuổi, el-Fasher, thành trì cuối cùng của quân đội Sudan tại Darfur, đã chìm trong khói lửa và tiếng đạn pháo không ngớt trong ba ngày liên tiếp.
Ông Ibrahim cho biết dân thường đã bỏ mạng la liệt trên đường phố khi cố gắng tìm chỗ ẩn náu hoặc chạy trốn. Nhiều người bị xe quân sự cán chết hoặc bắn hạ. Bác sĩ Ibrahim đã cùng một đồng nghiệp rời bệnh viện cuối cùng còn hoạt động của thành phố và phải di chuyển liên tục giữa các tòa nhà để tránh bom đạn. Theo Liên Hợp Quốc, hàng ngàn dân thường đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này, và chỉ khoảng 40% trong số 260.000 cư dân có thể thoát thân.
Trong quá trình trốn chạy, bác sĩ Ibrahim và đồng nghiệp đã bị lực lượng RSF bắt giữ và đòi tiền chuộc. Sau nhiều giờ bị hành hạ và đe dọa, họ đã phải liên lạc gia đình để gom đủ số tiền chuộc khổng lồ, lên tới 8.000 đô la Mỹ cho mỗi người. Cuối cùng, họ được thả và tìm đường đến thị trấn Tawila, nơi có rất nhiều người tị nạn.
Vụ việc tại el-Fasher được các quan chức Liên Hợp Quốc mô tả là một “hiện trường vụ án tập thể khổng lồ”, và có những dấu hiệu rõ ràng về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Tình hình nhân đạo tại Darfur tiếp tục là một vấn đề đáng báo động, theo tin từ Associated Press.


































