Bác sĩ gốc Washington qua đời khi leo núi Grand Canyon ở tuổi 74

Bác sĩ gốc Washington qua đời khi leo núi Grand Canyon ở tuổi 74

Một bác sĩ 74 tuổi từ Washington đã qua đời trong khi cố gắng đi bộ đường dài từ bờ nam đến bờ bắc của Grand Canyon. Ông Dennis Smith, đến từ Olympia, Washington, đã gục ngã trên đường mòn North Kaibab Trail vào ngày 15/5 vừa qua.

Theo Fox News, nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng có mặt bằng trực thăng và cố gắng hồi sức tim cho ông Smith, nhưng không thành công. Văn phòng Giám định Y tế Quận Coconino đang điều tra nguyên nhân cái chết.

Ông Tom Helpenstell, một đồng nghiệp của bác sĩ Smith trong hơn 30 năm, cho biết cả hai đã từng chạy bộ qua hẻm núi Grand Canyon khi thời tiết nóng hơn nhiều. Ông Helpenstell tin rằng đây chỉ là một tai nạn hi hữu. “Tôi nghĩ hôm đó nhiệt độ khoảng 100 độ F (38 độ C) hoặc gần như vậy, nhưng ông ấy rất giỏi trong việc bù nước,” Helpenstell nói. “Ông ấy luôn uống nước… Ông ấy quá thông minh để vượt quá giới hạn của mình. Tôi nghĩ đây chỉ là một chuyện không may.”

Bác sĩ Smith từng phục vụ trong Hải quân, sau đó trở thành bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình và mở phòng khám riêng. Ông được biết đến là một người năng động, khỏe mạnh và rất được kính trọng trong cộng đồng.

Ông ra đi để lại vợ, bà Evelyn, người mà ông dự định kỷ niệm 50 năm ngày cưới vào Chủ nhật tới, cùng bốn người con và nhiều cháu.

Sở Công viên Quốc gia khuyến cáo du khách, đặc biệt là những người có kế hoạch đi bộ đường dài trong Grand Canyon, cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho thời tiết nắng nóng khắc nghiệt và tránh đi bộ vào thời điểm nóng nhất trong ngày (10 giờ sáng đến 4 giờ chiều).


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú