Bà Virginia Oliver, một trong những ngư dân đánh bắt tôm hùm lớn tuổi nhất thế giới, người đã gắn bó với nghề này gần một thế kỷ tại Maine, đã từ trần ở tuổi 105. Bà Oliver sinh ra tại Rockland, Maine, bắt đầu hành nghề đánh bắt tôm hùm từ năm 8 tuổi cùng cha và anh trai, vào thời điểm mà phụ nữ còn rất ít khi làm việc trên biển trong một ngành công nghiệp do nam giới thống trị.
Bà đã tìm thấy niềm đam mê với công việc này và được biết đến với biệt danh “Nữ Hoàng Tôm Hùm” (Lobster Lady), khi bà cần mẫn chăm sóc các bẫy tôm hùm trong nhiều thập kỷ. Chia sẻ với tờ Associated Press vào năm 2021, bà Oliver cho biết: “Tôi thích làm việc này, tôi thích ở gần biển. Và vì vậy, tôi sẽ tiếp tục làm chừng nào còn có thể.”
Theo cáo phó của gia đình, bà Oliver đã qua đời vào thứ Tư tuần trước. Cáo phó viết: “Cuộc đời của bà đã được tôn vinh trên sách báo, bài viết và các nền tảng mạng xã hội trên toàn thế giới. Tuy nhiên, bất chấp sự nổi tiếng, bà vẫn giữ thái độ khiêm tốn, luôn chào đón mọi người bằng một nụ cười rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh.”
Trong suốt những năm tháng làm việc trên biển, bà Oliver đã chứng kiến ngành công nghiệp tôm hùm thay đổi đáng kể, từ một món ăn của tầng lớp lao động trở thành đặc sản đắt đỏ. Khi bà mới bắt đầu, tôm hùm có giá 28 xu một pound tại bến tàu. Ngày nay, mức giá này đã tăng gấp 22 lần, lên tới 6,14 đô la một pound.
Bà Oliver không chỉ là một biểu tượng địa phương mà còn là một phần lịch sử hàng hải sống động của Maine. Thống đốc Maine, bà Janet Mills, người từng trao tặng bà Oliver một sự ghi nhận đặc biệt của tiểu bang vào dịp sinh nhật của bà, đã bày tỏ trên mạng xã hội rằng cuộc đời của “Nữ Hoàng Tôm Hùm” đã truyền cảm hứng cho thế hệ ngư dân chăm chỉ tiếp theo của Maine.





























