JAKARTA, Indonesia – Lực lượng cứu hộ đã kéo ba thi thể nam sinh ra khỏi đống đổ nát của một trường học Hồi giáo nội trú bị sập ở Sidoarjo, Đông Java, Indonesia vào sáng thứ Sáu. Số người chết dự kiến sẽ tăng lên khi công tác tìm kiếm vẫn tiếp diễn, với hơn 50 học sinh vẫn còn mất tích.
Sau nhiều ngày tìm kiếm bằng tay mà không có dấu hiệu sự sống, lực lượng cứu hộ đã chuyển sang sử dụng máy xúc hạng nặng với máy khoan khí nén để đẩy nhanh tiến độ. Tòa nhà hai tầng, nơi đang được xây dựng thêm hai tầng nữa mà không có giấy phép, đã sập xuống vào thứ Hai, vùi lấp hàng trăm học sinh đang cầu nguyện trong sảnh đường của trường Hồi giáo al Khoziny, một cơ sở có tuổi đời cả thế kỷ. Các nữ sinh đang cầu nguyện ở khu vực khác của tòa nhà nên đã thoát nạn.
Theo cơ quan giảm thiểu thiên tai quốc gia Indonesia, 8 học sinh đã được xác nhận thiệt mạng, khoảng 105 em bị thương, nhiều em bị chấn thương đầu và gãy xương, và 55 em vẫn còn mất tích. Hai trong số các thi thể được tìm thấy vào thứ Sáu ở khu vực sảnh đường, còn thi thể thứ ba được tìm thấy gần lối thoát hiểm, dường như là em đang cố gắng chạy trốn.
Cảnh sát cho biết nền móng cũ của tòa nhà dường như không thể chịu nổi hai tầng bê tông và đã sập trong quá trình thi công. Các quan chức nhà trường chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc. Lực lượng cứu hộ dự kiến sẽ hoàn tất công tác tìm kiếm và thu hồi thi thể vào cuối ngày thứ Bảy. Tin từ AP.