Một vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng đã xảy ra vào thứ Ba tại Louisville, Kentucky, khi một máy bay của UPS, chuyến bay 2976, rơi xuống phía nam Sân bay Quốc tế Muhammad Ali Louisville. Vụ tai nạn đã khiến hai cơ sở kinh doanh tại địa phương bị ảnh hưởng, trong đó có Công ty Tái chế Grade A.
Chủ sở hữu của Grade A Recycling, Sean Garber, đã chia sẻ về sự tàn phá và nỗi đau của vụ việc. Ông cho biết ba nhân viên của công ty vẫn chưa rõ tung tích sau tai nạn. Hai trong số những người mất tích được xác định là Megan Washburn, 35 tuổi, một bà mẹ hai con, và John Loucks, 52 tuổi, người vận hành thiết bị hạng nặng. Ông Garber bày tỏ sự tức giận trước những gì ông cho là do “sự sơ suất, sự bất tài và tính ích kỷ” đã dẫn đến thảm kịch này.
Theo văn phòng Giám định Y khoa Hạt Jefferson, 13 thi thể đã được thu hồi từ hiện trường vụ tai nạn, nhưng chưa có ai được nhận dạng chính thức. Tin tức này được trích dẫn từ bản tin của KHOU 11.






























