Giới chức Hoa Kỳ cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm ba người mất tích sau khi một chiếc thuyền tham gia một buổi lễ tưởng niệm bị chìm ở vùng nước lạnh và dòng chảy xiết của Vịnh San Francisco, gần Đảo Alcatraz.
Một người đã được đội cứu hộ vớt lên khỏi mặt nước nhưng sau đó đã tử vong. 16 người khác đã được cứu sống sau khi phương tiện gặp nạn vào chiều thứ Ba. Một chú chó trên thuyền cũng không qua khỏi.
Theo tin từ AP ngày 15 tháng 7 năm 2026, thuyền trưởng của một chiếc thuyền khác đã lao tới giúp đỡ cho biết sóng lúc đó khá lớn. Các đoạn video tại hiện trường cho thấy nhiều thuyền đã được triển khai để giúp đỡ những người trên phương tiện, vốn đã gần như chìm hẳn với nhiều vật dụng trôi nổi xung quanh.
Theo Cảnh sát trưởng Sở Cứu hỏa San Francisco Dean Crispen, động cơ của thuyền vẫn còn chạy và rò rỉ nhiên liệu khi lực lượng cứu hộ đến nơi. Ông Crispen cho biết: “Chúng tôi được biết họ đang tham gia một loại hình lễ tưởng niệm nào đó. Họ bị một đợt sóng đánh hoặc bị nước tràn vào, và thuyền đã bị lật”.
Ông Mariano Elias, người phát ngôn của sở, mô tả đây là một du thuyền nhiều tầng dài khoảng 15 mét. Ông Elias cho biết trong một email gửi cho AP vào sáng thứ Tư: “Các thuyền của sở cứu hỏa vẫn đang tiếp tục tìm kiếm”.
Đến tối thứ Ba, giới chức đã tìm kiếm trên vùng biển mở về phía tây của Cầu Cổng Vàng. Các nỗ lực này có sự tham gia của thợ lặn, trực thăng và tàu thuyền. Nhiệt độ trung bình của vịnh vào lúc 7 giờ sáng tháng 7 vào khoảng 59 độ F (15 độ C), theo Công ty Bơi Lội Vùng Nước Mở Thái Bình Dương. Mặc dù lạnh, nhưng nhiệt độ này chưa đến mức đe dọa tính mạng.
Tất cả những người được giải cứu hôm thứ Ba đã được đưa đến Bến Du Thuyền Gashouse Cove ở San Francisco. Một tấm bạt màu vàng đã được nhìn thấy phủ lên một thi thể trên bến tàu.
Đảo Alcatraz, từng là một nhà tù liên bang khét tiếng không thể trốn thoát do vùng nước xung quanh đầy thách thức, giờ là một điểm du lịch. Hòn đảo này nằm cách bờ biển San Francisco khoảng 1,6 km về phía bắc, trong một khu vực thường có gió mạnh thu hút thuyền buồm và các phương tiện giải trí khác.
Ông Elias cho biết phương tiện gặp nạn cách Alcatraz khoảng 550 mét và cuộc gọi khẩn cấp được ghi nhận ngay sau 3:30 chiều thứ Ba. Ông Crispen cho biết chiếc thuyền được cho là đã khởi hành gần Câu lạc bộ Du thuyền St. Francis ở San Francisco. Một người trả lời điện thoại tại đây cho biết câu lạc bộ không có thông tin gì về vụ việc.
Vụ việc này một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm của vùng biển Vịnh San Francisco, nơi các dòng chảy mạnh và nhiệt độ nước lạnh có thể gây nguy hiểm cho ngay cả những người có kinh nghiệm trên biển.



