Trong một nhà kho скромный ở Angleton, Texas, tiếng băng dính xé và tiếng đóng thùng kể một câu chuyện về tình yêu, sự hỗ trợ và hy sinh. Bên trong những thùng hàng chứa đầy đồ ăn vặt và những mẩu thư tay là những món quà nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, gửi đến những quân nhân Hoa Kỳ đang làm nhiệm vụ ở xa nhà.
Một trong những người tình nguyện, Frank Morelli Jr., thấu hiểu sâu sắc nhiệm vụ này. Bản thân là một cựu chiến binh Hải quân, con gái của ông, Kaysa, hiện đang khoác trên mình bộ quân phục. Cô hiện đang phục vụ với vai trò chuyên gia hậu cần trên một tàu Hải quân Hoa Kỳ đóng quân ở Trung Đông – một đợt triển khai đã bị kéo dài ngoài dự kiến ngay trước lễ Phục Sinh.
Ông Morelli chia sẻ: “Có những lúc thật khó khăn, có những lúc lại tự hào. Thật là khó,” khi suy ngẫm về vai trò mới của mình – không còn là một thủy thủ, mà là cha của một người lính.
Ông Morelli tình nguyện với tổ chức Military Moms and Wives of Brazoria County (Hội Bà Mẹ và Phu Nhân Quân Nhân Quận Brazoria), một nhóm chuyên tập hợp và gửi các gói quà đến quân đội đóng quân ở nước ngoài. Trong số những người nhận có Kaysa, người hiện là thế hệ phục vụ tiếp theo trong gia đình ông.
Ông Morelli nói về việc con gái mình được điều động: “Tôi thường nói đó giống như một sự an toàn giả tạo. Con bé không trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng con bé đang ở trong vùng nguy hiểm”.
Để giữ liên lạc và đối phó với sự xa cách, cứ hai tháng một lần, ông Morelli lại gửi một gói quà. Ông thường gửi thêm đồ dùng để con gái chia sẻ với những thủy thủ khác, những người có thể không nhận được nhiều từ gia đình.
Ông tâm sự: “Ngay cả khi tôi gửi một hộp quà cho con gái, tôi cũng sẽ bỏ thêm đồ vào. Tôi bảo con bé rằng, ‘Nếu nhiều quá thì hãy cho người khác’.”
Ông hy vọng những hộp quà này sẽ mang lại sự động viên tinh thần, đặc biệt là đối với những quân nhân có thể đang gặp khó khăn. “Tinh thần của họ có thể đang xuống thấp,” ông nói. “Đó là một sự khích lệ nhỏ, ít nhất là giúp họ vượt qua một vài ngày. Nó có ích. Một số người có thể không nghĩ vậy, nhưng một chút thôi cũng có ý nghĩa rất lớn.”
Mặc dù việc liên lạc với Kaysa còn hạn chế, nhưng những tin nhắn của họ đều chân thành và giản dị. Ông Morelli cho biết: “Thường thì chỉ là ‘Con yêu bố’—giữ mọi thứ thật đơn giản. Chỉ cần tôi biết con bé vẫn ổn là tôi cũng ổn.”
Qua mỗi gói quà, ông Morelli không chỉ gửi những món đồ thoải mái mà còn gửi một thông điệp: rằng có ai đó ở quê nhà đang nghĩ về họ, rằng họ không bị lãng quên. “Tôi không nói rằng chúng tôi đặc biệt,” ông Morelli скромный nói thêm. “Chỉ cần nhớ rằng—vẫn có những người Mỹ đang ở trong vùng nguy hiểm.”
Nếu quý vị muốn hỗ trợ quân nhân đang làm nhiệm vụ hoặc tham gia hoạt động này, quý vị có thể truy cập trang web MilitaryMomsAndWives.org hoặc kết nối với nhóm trên Facebook bằng cách tìm kiếm Military Moms and Wives of Brazoria County. Thông tin trên được KPRC Click2Houston đăng tải.