Một bà mẹ ở tiểu bang Texas đã phải ngỡ ngàng khi hạ sinh một em bé nặng gần 13 pound (gần 6 kg), một điều mà có lẽ bà không thể nào ngờ tới. Câu chuyện về một em bé “khổng lồ” này đã nhanh chóng lan tỏa trên các phương tiện truyền thông, thu hút sự chú ý của cộng đồng.
Markie Smith, một bà mẹ đến từ Azle, Texas, đã không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy con trai mình sau ca sinh mổ. Bé trai chào đời với cân nặng 12 pound 10.5 ounce, tương đương gần 13 pound. Các y tá và người nhà đều không khỏi kinh ngạc trước kích thước của em bé. “Cả phòng đều ồ lên ‘Ôi Chúa ơi!’”, Smith chia sẻ.
Smith đã đặt tên cho con là Canyon, nhưng sau khi thấy kích thước của bé, gia đình đã đặt biệt danh cho bé là “Grand Canyon” (Hẻm núi lớn). Mặc dù Smith được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thai kỳ, một tình trạng có thể dẫn đến em bé to hơn bình thường, nhưng cô vẫn không nghĩ con mình lại lớn đến vậy. Bé Canyon hiện đã ba tuần tuổi và mặc quần áo dành cho trẻ ba tháng.
Sự ra đời của Canyon như một món quà kỳ diệu đến với Smith trong một giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Cô cho biết, em bé đã “cứu sống” cô theo nhiều nghĩa khác nhau. Với Smith, em bé là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà cô từng nhận được.
Tin tức được đăng tải trên KHOU News.































