Một câu chuyện cảm động từ Pennsylvania về tình bạn và định mệnh đã khiến nhiều người phải suy ngẫm. Hơn 30 năm trước, bà Megan Lewis khi còn học lớp 2 đã được chỉ định một người bạn qua thư. Điều bất ngờ là, người bạn này sau đó lại trở thành bác sĩ phụ khoa (OB/GYN) của bà và đỡ đẻ cho hai đứa con của bà.
Trong những lá thư trao đổi, cả hai đã từng gặp nhau ngoài đời. Bác sĩ Suzanne Pugh, người bạn qua thư kiêm bác sĩ đỡ đẻ, chia sẻ rằng bà luôn cảm thấy Megan là một người đặc biệt và họ có sự kết nối kỳ lạ. Hai người đã có một cuộc gặp gỡ sau 30 năm, đánh dấu sự trùng hợp thú vị của số phận.
Câu chuyện này là minh chứng cho thấy những mối quan hệ tưởng chừng như đã lãng quên, đôi khi lại có thể trở lại một cách bất ngờ và ý nghĩa nhất. Tình bạn, sự kết nối và những điều kỳ diệu của cuộc sống luôn ẩn chứa những bất ngờ thú vị.
Theo tin tức từ 6abc News.






























