Trong khi phiên tòa hình sự đang diễn ra, Shannon O’Connor, một bà mẹ ở Los Gatos, đã có cuộc phỏng vấn với Đơn vị Điều tra của NBC Bay Area. Bà O’Connor hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Elmwood ở Milpitas hơn bốn năm. Bà muốn chia sẻ về những gì đã xảy ra tại các bữa tiệc có rượu cho thanh thiếu niên dưới tuổi vị thành niên mà bà bị cáo buộc tổ chức trong thời gian phong tỏa vì COVID. Bà O’Connor đối mặt với 63 tội danh hình sự, chủ yếu là gây nguy hiểm cho trẻ em, sau khi một bồi thẩm đoàn truy tố bà hai năm trước. Các công tố viên cáo buộc, từ năm 2020 đến 2021, bà đã tổ chức tiệc riêng tư cho con trai và bạn bè cùng trường dưới tuổi vị thành niên, cung cấp vodka và Fireball whiskey, và khuyến khích hành vi tình dục không tự nguyện giữa một số thanh thiếu niên ở độ tuổi 14 và 15 vào thời điểm đó. Bà O’Connor trước đó đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc.
Trong cuộc phỏng vấn, bà O’Connor cho biết bà cảm thấy quyền của Tu chính án thứ tư, về việc khám xét và thu giữ không hợp lý, đang bị vi phạm. Bà tuyên bố bằng chứng từ điện thoại của bà và con trai lớn nhất của bà đã bị sử dụng để chống lại bà trong phiên tòa. Bà chia sẻ rằng bà rất lấy làm tiếc vì những gì mọi người đã phải trải qua và chưa bao giờ có ý định gây ra bất kỳ tổn hại nào cho những đứa trẻ này. Bà cũng nhấn mạnh rằng những cáo buộc về hành vi sai trái tình dục là không đúng sự thật. Phiên tòa hình sự của bà O’Connor dự kiến có thể kéo dài đến tháng Ba, với khoảng 40 đến 45 nhân chứng sẽ ra làm chứng. Theo NBC Bay Area.



























