Một bà mẹ đơn thân khuyết tật sống tại Houston, Texas, với ba con nhỏ đã trở thành nạn nhân của nạn trộm cắp tiền trợ cấp thực phẩm SNAP, khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn không thể mua thức ăn. Theo tin từ FOX 26 Houston, bà Yolanda Berryhill cho biết số tiền trợ cấp SNAP của gia đình đã bị đánh cắp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của gia đình.
Bà Berryhill, người phải sử dụng xe lăn từ năm 1998 sau một vụ cướp, cho biết số tiền 730 đô la từ tài khoản SNAP của mình đã ‘bốc hơi’ ngay sau khi được chuyển vào. Vụ việc xảy ra tại một cửa hàng Walmart ở Germantown, Maryland. Hiện tại, bà phải đối mặt với việc làm thế nào để lo cho bữa ăn của các con gái, bao gồm Mariah 16 tuổi, Christasia 12 tuổi và Blessing 3 tuổi.
Bà Berryhill chia sẻ: “Giá cả thì leo thang, nhưng trợ cấp SNAP thì lại giảm. Tôi ước gì có thể giúp đỡ được nhiều hơn. Tôi cảm thấy như một người mẹ thất bại vì không thể giúp đỡ các con vào lúc này.”
Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), số vụ gian lận liên quan đến SNAP đã tăng 55% trong năm nay. Các chuyên gia cho biết, bọn tội phạm thường sử dụng thiết bị đánh cắp thông tin trên các máy quẹt thẻ tại cửa hàng. Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã ngừng cấp quỹ bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân bị trộm cắp từ tháng 12 năm 2024.
Để bảo vệ quyền lợi của mình, người dân được khuyến cáo nên sử dụng ứng dụng Your Texas Benefits để khóa thẻ giữa các lần mua hàng và thường xuyên thay đổi mã PIN. Ngoài ra, nên theo dõi tài khoản SNAP để phát hiện các giao dịch bất thường. Bà Berryhill cũng đã lập một tài khoản GoFundMe để kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng.
Theo tin từ FOX 26 Houston.