Tổng Chưởng Lý New York, bà Letitia James, đã xuất hiện công khai lần đầu tiên sau khi bị truy tố, cùng với ứng cử viên thị trưởng Dân chủ Zohran Mamdani, để cùng nhau đối đầu với những chính sách được cho là “cứng rắn” của Tổng Thống Donald Trump.
Buổi vận động tại Washington Heights, chỉ ba tuần trước ngày bầu cử, đã cho thấy sự đoàn kết của người dân New York sau khi bà James phải đối mặt với các cáo buộc liên bang. Bà James, cùng với các Dân biểu Nydia Velázquez và Adriana Espaillat, và Nghị viên Hội đồng Thành phố New York Chi Ossé, đã tham gia sự kiện này.
Ứng cử viên thị trưởng Dân chủ Zohran Mamdani cho biết: “Trong nhiều năm, bà đã chiến đấu vì người dân New York, và bây giờ đến lượt chúng ta chiến đấu vì bà.”
Bà James bị một bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vì tội gian lận ngân hàng và đưa ra những tuyên bố sai lệch cho các tổ chức tài chính. Bà James đã bác bỏ các cáo trạng, cho rằng đây là “sự tiếp nối nỗ lực của Tổng Thống Donald Trump nhằm vũ khí hóa hệ thống tư pháp của chúng ta”.
Bà James khẳng định: “Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì công lý, vì người dân New York. Tôi sẽ tiếp tục chống lại những chính sách cứng rắn của Washington, D.C. Tôi sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc.”
Trong vai trò Tổng Chưởng lý New York, bà James đã khởi kiện dân sự chống lại Tổng Thống Donald Trump và Tổ chức Trump, cáo buộc họ thổi phồng giá trị tài sản để đảm bảo các khoản vay và bảo hiểm. Một thẩm phán New York đã kết luận Tổng Thống Donald Trump và công ty của ông có tội gian lận.
Theo Fox News, bà James đã nhận định việc truy tố là một sự trả thù chính trị, nhằm vào việc bà đã điều tra và có những hành động pháp lý chống lại Tổng Thống Donald Trump. Mamdani, tự nhận là một người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ, đã bị Tổng Thống Donald Trump gắn mác “cộng sản” sau khi ông giành được đề cử của đảng Dân chủ cho chức thị trưởng New York.