Trong một buổi họp báo đầy căng thẳng tại Tòa Bạch Ốc, thư ký báo chí Karoline Leavitt đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa với một ký giả, gọi người này là “kẻ theo phe tả” vì những câu hỏi liên quan đến Renee Good. Niall Stanage, một cây viết của The Hill, đã đặt câu hỏi về việc liệu ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ) có hành động đúng đắn hay không, sau khi có thông tin về việc một nhân viên ICE bắn chết Renee Good. Stanage nhấn mạnh đến các số liệu thống kê cho thấy “32 người đã chết trong khi bị ICE giam giữ” và “170 công dân Hoa Kỳ đã bị ICE bắt giữ”.
Bà Leavitt đáp trả bằng cách hỏi Stanage về quan điểm của ông, và sau đó chỉ trích Stanage là một “ký giả thiên vị với quan điểm tả khuynh”. Bà cho rằng Stanage không phải là một nhà báo thực thụ mà là một “kẻ theo phe tả”, và những câu hỏi của ông đã chứng minh điều đó. Bà Leavitt cũng đặt câu hỏi về việc liệu Stanage có biết bao nhiêu công dân Mỹ đã thiệt mạng do những người nhập cư bất hợp pháp, và cáo buộc ông không quan tâm đến những nạn nhân của tội phạm do người nhập cư gây ra.
Sự việc này phản ánh sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa chính quyền và giới truyền thông, đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến di trú và biên giới. Theo Fox News, vụ việc cho thấy những bất đồng sâu sắc trong cách nhìn nhận về vai trò và trách nhiệm của các cơ quan thực thi pháp luật, cũng như sự phân cực trong dư luận xã hội.


































