Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Phó Tổng Thống Kamala Harris đã tự nhận mình là một “nhân vật lịch sử” và tự hào về việc sẽ có một tượng bán thân của bà được đặt tại Quốc Hội. Phát biểu này được đưa ra khi bà Harris quảng bá cho cuốn sách sắp xuất bản của mình, “107 Days”.
Bà Harris nói với tờ New York Times rằng bà không còn cảm thấy “gánh nặng” phải đạt được một vị trí trong lịch sử. “Tôi hiểu sự tập trung vào năm 2028 và tất cả những điều đó,” bà nói. “Nhưng sẽ có một bức tượng bán thân bằng đá cẩm thạch của tôi trong Quốc hội. Tôi là một nhân vật lịch sử như bất kỳ Phó Tổng Thống Hoa Kỳ nào đã từng có.”
Bà cũng cho biết thêm rằng, “Hàng ngàn người đang đến để lắng nghe tiếng nói của tôi. Hàng ngàn và hàng ngàn người.” và rằng tất cả các địa điểm trong chuyến quảng bá sách của bà đều đã bán hết vé.
Những bình luận của bà Harris liên quan đến truyền thống trong Thượng viện về việc ủy quyền một bức tượng bán thân của các phó tổng thống sau khi họ rời nhiệm sở. Truyền thống này đã được duy trì từ cuối những năm 1800.
Bà Harris cũng đã sử dụng việc phát hành cuốn sách sắp tới của mình như một cơ hội để giải quyết những bất đồng với các nhân vật trong Đảng Dân Chủ, từ Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro đến chính Tổng Thống Joe Biden.
Theo tin từ Fox News, cuốn sách còn đề cập đến việc Nhà Trắng đã gạt bà sang một bên và không hỗ trợ bà trong suốt nhiệm kỳ của họ và trong cuộc tranh cử với Tổng Thống Donald Trump.






























