Bà Kamala Harris nói việc Đảng Dân chủ thụ động chờ ông Joe Biden quyết định tái tranh cử là liều lĩnh

Phó Tổng thống Kamala Harris bày tỏ quan ngại sâu sắc, gọi việc các lãnh đạo Đảng Dân chủ phụ thuộc vào quyết định tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden là “liều lĩnh” trong cuốn hồi ký sắp ra mắt. Bà thừa nhận ông Biden có năng lực nhưng mệt mỏi ở tuổi…

Biden 26437

Phó Tổng thống Kamala Harris vừa có những phát biểu mạnh mẽ nhất sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2024, cho rằng việc các lãnh đạo Đảng Dân chủ đã quá phụ thuộc vào quyết định tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden là một hành động “liều lĩnh”.

Trong một đoạn trích từ cuốn hồi ký sắp ra mắt, được công bố trên tạp chí The Atlantic, bà Harris thừa nhận rằng dù Tổng thống Biden có khả năng đảm nhiệm chức vụ tổng thống, đôi lúc ông tỏ ra mệt mỏi. Bà cũng cho biết các cố vấn thân cận nhất đã hoàn toàn dựa vào ông trong việc quyết định có nên tranh cử nhiệm kỳ hai hay không.

“‘Đó là quyết định của Joe và Jill.’ Chúng tôi lặp đi lặp lại điều đó như một câu thần chú, như thể tất cả đã bị thôi miên vậy. Đó là ân điển hay là sự liều lĩnh? Nhìn lại, tôi nghĩ đó là sự liều lĩnh. Mức độ rủi ro là quá cao,” bà Harris viết, ám chỉ đến cựu Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân Jill Biden. “Đây không phải là một lựa chọn lẽ ra nên để cho cái tôi hay tham vọng cá nhân quyết định. Nó lẽ ra phải hơn cả một quyết định cá nhân.”

Đoạn trích này, lấy từ cuốn sách “107 Days” ghi lại chiến dịch tranh cử gấp rút của bà Harris sau khi ông Biden rút lui và ủng hộ bà dẫn dắt liên danh, đánh dấu sự thay đổi trong giọng điệu của bà so với thời gian tranh cử ngắn ngủi, khi đó bà tránh chỉ trích thời điểm ông Biden quyết định rời khỏi cuộc đua.

Quyết định không tái tranh cử của ông Biden – diễn ra sau một màn trình diễn tranh luận đáng thất vọng trước Donald Trump, người chiến thắng cuối cùng trong cuộc bầu cử – đã làm gia tăng lo ngại của cử tri về năng lực tinh thần và thể chất của ông. Những lời chỉ trích trong nội bộ Đảng Dân chủ càng trở nên gay gắt hơn sau thất bại của bà Harris.

Tuy nhiên, bà Harris cũng đưa ra lời bào chữa, nói rằng ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất, ông Biden “vẫn sâu sắc uyên bác, có khả năng phán đoán tốt hơn và nhân ái hơn nhiều so với Donald Trump trong những ngày tốt đẹp nhất của ông.”

Bà Harris cho biết bà sẽ lên tiếng nếu ông Biden bị suy yếu, và việc ông có màn trình diễn tranh luận như vậy với ông Trump là điều dễ hiểu sau một lịch trình di chuyển dày đặc.

“Joe Biden là một người thông minh với kinh nghiệm lâu năm và niềm tin sâu sắc, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ của tổng thống,” bà nói. “Nhưng ở tuổi 81, Joe đã mệt mỏi. Đó là lúc tuổi tác của ông thể hiện qua những vấp váp về thể chất và lời nói.”

Bà Harris cũng bày tỏ sự thất vọng với những gì bà mô tả là bị đội ngũ của ông Biden gạt sang một bên hoặc bỏ rơi khi bà trở thành mục tiêu của truyền thông bảo thủ. “Việc có bất kỳ điều gì tích cực được nói về công việc của tôi hay bất kỳ sự bảo vệ nào trước những lời tấn công sai sự thật là điều gần như không thể,” bà nói. “Khi các cuộc thăm dò cho thấy tôi ngày càng được yêu mến, những người xung quanh ông ấy không thích sự tương phản đang nổi lên.”

Bà cũng chỉ ra rằng chính ông Biden, trong bài phát biểu giải thích quyết định từ bỏ chiến dịch tái tranh cử, đã không nhắc đến bà cho đến chín phút sau khi bắt đầu. “Đó là tất cả những gì có”, bà viết.

Trước đó trong năm, bà Harris đã tuyên bố sẽ không tranh cử thống đốc California vào năm 2026, trong bối cảnh có nhiều câu hỏi xoay quanh tương lai chính trị của bà và liệu bà có tìm kiếm đề cử của Đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028 hay không. Thông tin này được lấy từ Bloomberg.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú