Cựu Phó Tổng Thống Kamala Harris cho biết bà tiếc nuối vì đã không bày tỏ những quan ngại của mình về việc khi đó là Tổng Thống Joe Biden tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, vào thời điểm đa số người dân Mỹ cảm thấy ông quá lớn tuổi cho chức vụ này.
Trong cuộc phỏng vấn truyền hình trực tiếp đầu tiên kể từ cuộc bầu cử, bà Harris chia sẻ với Rachel Maddow trên MSNBC: “Tôi đã có một trách nhiệm nhất định mà lẽ ra tôi nên thực hiện”.
Những nhận xét này của bà Harris được mở rộng từ một đoạn trong cuốn sách của bà, “107 Days,” khi bà nhìn lại kinh nghiệm của mình thay thế ông Biden làm ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ năm 2024, sau khi ông rút lui khỏi cuộc đua. Bà Harris cuối cùng đã thất bại trước ứng viên Cộng Hòa Donald Trump.
Trong sách, bà Harris viết rằng mọi người trong Tòa Bạch Ốc đều nói “đó là quyết định của Joe và Jill” về việc tái tranh cử. Bà viết: “Nhìn lại, tôi nghĩ đó là sự liều lĩnh. Quyền lợi lúc đó quá lớn. Đây không phải là một lựa chọn nên để lại cho cái tôi cá nhân, tham vọng cá nhân. Nó nên hơn là một quyết định cá nhân”.
Trong cuộc phỏng vấn với Maddow, bà Harris nói: “Khi tôi nói về sự liều lĩnh, phần lớn là tôi đang nói về bản thân mình”. Bà cho biết bà lo ngại rằng nếu bà khuyên ông Biden không tái tranh cử thì “sẽ bị coi là hoàn toàn vị kỷ”. Bà đã từng cạnh tranh với ông Biden để giành đề cử của đảng năm 2020 và bà có vị trí tốt để tái tranh cử.
Đại diện của ông Biden từ chối bình luận. Dù bà Harris viết rằng bà không lo lắng về khả năng tiếp tục công việc của ông Biden, nhưng bà đã có những quan ngại về việc ông vận động tranh cử. “Giọng nói của ông ấy không còn mạnh mẽ, những vấp váp lời nói của ông ấy thường xuyên hơn”, bà viết. Trước khi ông Biden rút lui, đã có kế hoạch để ông điều hành một chiến dịch tập trung vào Tòa Bạch Ốc, trong khi bà Harris sẽ đi lại nhiều hơn. Một tuần sau cuộc tranh luận đáng thất vọng của ông Biden với ông Trump, bà viết rằng “ông ấy trông rất yếu ớt”.
Bà Harris sẽ bước sang tuổi 61 vào tháng tới và bà chưa tiết lộ kế hoạch tương lai của mình. Khi được hỏi về việc tái tranh cử tổng thống vào năm 2028, bà Harris nói “đó không phải là trọng tâm của tôi lúc này”. Bà đã bỏ lỡ cơ hội tranh cử thống đốc bang quê hương California.
Bà đã ủng hộ kế hoạch của Thống đốc Gavin Newsom về việc phân chia lại các khu vực bầu cử quốc hội để chống lại kế hoạch tương tự của những người Cộng Hòa ở Texas, vốn nhằm mục đích giúp ông Trump giữ quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm tới.
Bà Harris nói: “Chúng ta có xu hướng chơi theo luật lệ. Nhưng tôi nghĩ đây là lúc phải chiến đấu bằng lửa chống lửa”. Bà chỉ trích gay gắt ông Trump trong cuộc phỏng vấn, gọi ông là kẻ hành động “như một bạo chúa” và “nhà độc tài Cộng sản”, và nói “đó là những gì chúng ta đang đối mặt ngay lúc này với Donald Trump”. Bà Harris cũng chỉ trích các nhà lãnh đạo doanh nghiệp mà bà cáo buộc là đã nhượng bộ Tổng Thống.
Bà Maddow đề cập đến một đoạn trong sách của bà Harris, nơi bà viết rằng Pete Buttigieg là lựa chọn phó tổng thống đầu tiên của bà, nhưng bà lo ngại rằng người Mỹ chưa sẵn sàng bỏ phiếu cho một liên danh có một phụ nữ da đen và một người đồng tính nam. Bà Harris thừa nhận “có lẽ tôi đã quá thận trọng”. Ông Buttigieg nói với Politico rằng ông “ngạc nhiên” trước đoạn văn trong sách về ông, và ông tin vào “việc đánh giá cao người dân Mỹ hơn”.
Tin tức từ Associated Press ngày 22 tháng 9 năm 2025.