Bà Joan Kennedy, Phu Nhân Đầu Tiên của Cố Thượng Nghị Sĩ Edward Kennedy, Qua Đời

Joan B. Kennedy, phu nhân đầu tiên của cố Thượng Nghị Sĩ Edward M. Kennedy, đã qua đời ở tuổi 89. Từng là người mẫu và nghệ sĩ dương cầm, bà đã trải qua những bi kịch gia đình sâu sắc, bao gồm vụ ám sát các anh chồng và bê bối Chappaquiddick của chồng.…

BOSTON — Bà Joan B. Kennedy, phu nhân đầu tiên của cố Thượng Nghị Sĩ Edward M. Kennedy, đã qua đời hôm Thứ Tư ở tuổi 89.

Bà Joan Bennett từng là một người mẫu và nghệ sĩ dương cầm cổ điển được đào tạo bài bản khi kết hôn với ông Ted Kennedy vào năm 1958. Cuộc đời của bà và gia đình đã trải qua những biến động khôn lường trong một thập niên rưỡi sau đó. Người anh chồng John F. Kennedy được bầu làm Tổng Thống vào năm 1960 và bị ám sát ba năm sau đó. Người anh chồng Robert F. Kennedy phục vụ với tư cách Tổng Biện Lý dưới thời Tổng Thống John F. Kennedy, được bầu vào Thượng Viện Hoa Kỳ năm 1964 và bị ám sát khi đang tranh cử Tổng Thống.

Trong khi chồng bà, ông Ted Kennedy, được bầu vào Thượng Viện Hoa Kỳ và trở thành một trong những nhà lập pháp được kính trọng nhất quốc gia, thì ông cũng phải sống qua những bê bối do chính mình gây ra. Năm 1969, chiếc xe ông lái lao xuống cầu trên Đảo Chappaquiddick, khiến người phụ nữ trẻ đi cùng là Mary Jo Kopechne thiệt mạng. Ông Kennedy, người đã bơi vào bờ an toàn và đợi nhiều giờ trước khi báo cảnh sát, sau đó đã nhận tội rời khỏi hiện trường vụ tai nạn. Vụ Chappaquiddick đã ám ảnh ông suốt phần đời còn lại, ảnh hưởng đến cơ hội tranh cử Tổng Thống của ông.

Bà Joan Kennedy có ba người con với chồng, nhưng cũng trải qua nhiều lần sẩy thai, bao gồm một lần ngay sau vụ tai nạn Chappaquiddick. Bà đã ở bên chồng trong suốt vụ bê bối, nhưng sự xa cách của họ gần như không thể che giấu vào thời điểm ông thất bại trong nỗ lực đánh bại Tổng Thống Jimmy Carter trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ năm 1980. Họ đã ly thân vào thời điểm đó và sau đó ly hôn. Một câu khẩu hiệu trong chiến dịch tranh cử khi đó có viết “Hãy bầu cho Jimmy Carter, giải thoát Joan Kennedy.”

Con trai bà, Patrick Kennedy, và vợ Amy đã đưa ra một tuyên bố: “Bà Kennedy là một nghệ sĩ dương cầm cổ điển được đào tạo bài bản, một nhà ủng hộ sức khỏe tâm thần và phục hồi khỏi nghiện ngập, và một người tiên phong thầm lặng trong việc công khai giải quyết những thách thức với chứng nghiện rượu và trầm cảm vào thời điểm mà ít người khác dám làm.”

“Sự can đảm và thẳng thắn của bà đã giúp phá vỡ sự kỳ thị và truyền cảm hứng cho nhiều người tìm kiếm sự giúp đỡ và chữa lành. Tác động của bà đối với nghệ thuật, sự vận động cho sức khỏe tâm thần, cộng đồng Boston thân yêu của bà và quốc gia sẽ được nhiều người ghi nhớ,” tuyên bố cho biết, theo tin từ ABC News ngày 8 tháng 10 năm 2025.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú