Trong cuốn sách mới mang tên “107 Days” (107 Ngày) vừa phát hành, cựu Phó Tổng Thống Kamala Harris đã chỉ trích cách Tổng Thống Joe Biden xử lý cuộc xung đột Israel-Hamas, cho rằng sự thiếu đồng cảm của ông dành cho dân thường Palestine đã làm tổn hại đến chiến dịch tranh cử năm 2024 của bà.
Theo tường thuật của Axios, bà Harris viết rằng Tổng Thống Biden đã đưa ra một “hỗ trợ vô điều kiện cho [Thủ Tướng Israel] Benjamin Netanyahu ở Gaza.” Bà Harris cho biết bà đã nhiều lần yêu cầu Tổng Thống Biden thể hiện sự đồng cảm với người dân Gaza đang chịu khổ, tương tự như cách ông đã làm với người Ukraine. Tuy nhiên, bà nhận thấy những bình luận của ông về người Palestine vô tội “không đầy đủ và gượng gạo”, trong khi ông có thể nhiệt tình tuyên bố “Tôi là một người ủng hộ chủ nghĩa phục quốc Do Thái.”
Cũng trong cuốn sách, bà Harris nhận định rằng sự không được lòng dân của Tổng Thống Biden đã ảnh hưởng tiêu cực đến chiến dịch tranh cử Tổng Thống năm 2024 của bà. Bà còn cho rằng Thủ Tướng Netanyahu “muốn Tổng Thống Donald Trump ngồi ghế đối diện ông. Không phải Joe, không phải tôi.”
Về cuộc xung đột, bà Harris tin rằng Israel có lý do để phản ứng sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Tuy nhiên, bà chỉ trích “sự dữ dội trong phản ứng của Netanyahu, số lượng phụ nữ và trẻ em Palestine vô tội thiệt mạng, cùng với việc ông không ưu tiên mạng sống của các con tin” đã làm suy yếu vị thế đạo đức của Israel trên trường quốc tế và gây ra sự bất đồng ngay trong nội bộ Israel. Tin tức từ Fox News ngày 23 tháng 9 năm 2025 cho biết, cuốn sách của cựu Phó Tổng Thống Kamala Harris đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong dư luận chính trị Mỹ.