Một bà nội trợ tại Virginia, bà Carrie Edwards, đã gây chú ý khi dùng công cụ trí tuệ nhân tạo ChatGPT để chọn số xổ số Powerball và giành được giải thưởng lớn. Điều đáng nói là bà Edwards đã quyết định tặng toàn bộ số tiền 150,000 mỹ kim này cho các tổ chức từ thiện.
Theo Sở Xổ Số Virginia, bà Edwards, cư dân Midlothian, đã trùng bốn trong năm số đầu tiên cộng với Powerball trong kỳ quay số ngày 8 tháng 9, mang về 50,000 mỹ kim. Nhờ tùy chọn Power Play, giải thưởng của bà đã tăng gấp ba, lên đến 150,000 mỹ kim.
Bà Edwards cho biết bà biết ngay mình sẽ làm gì với khoản tiền bất ngờ này. “Tôi biết mình cần phải cho đi tất cả, vì tôi đã được ban phước rất nhiều, và tôi muốn đây là một tấm gương về cách những người khác, khi được ban phước, có thể ban phước cho người khác,” bà chia sẻ trong một cuộc họp báo.
Khoản quyên góp đầu tiên của bà được trao cho Hiệp Hội Thoái Hóa Thùy Trán-Thái Dương (AFTD), một tổ chức hỗ trợ nghiên cứu, giáo dục và tài nguyên gia đình cho những người bị sa sút trí tuệ khởi phát sớm. Người chồng quá cố của bà Edwards, ông Steve, một lính cứu hỏa, đã qua đời vì căn bệnh này. Bà muốn món quà này làm nổi bật những gia đình khác đang chiến đấu với bệnh thoái hóa thùy trán-thái dương và các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm phương pháp chữa trị. Khoản đóng góp của bà trùng với Tuần Lễ Nâng Cao Nhận Thức FTD Toàn Cầu, diễn ra từ ngày 21 đến 27 tháng 9.
Bà Edwards cũng quyên góp cho Shalom Farms, một tổ chức nông nghiệp phi lợi nhuận chuyên về công bằng lương thực ở Richmond, nơi phân phối hơn 400,000 phần nông sản tươi hàng năm. “Món quà của bà sẽ đảm bảo rằng các gia đình trên khắp Richmond tiếp tục có quyền tiếp cận nông sản tươi chất lượng cao, giá cả phải chăng,” bà Anna Ibrahim, Giám Đốc Điều Hành của Shalom Farms, cho biết.
Đóng góp thứ ba của bà dành cho Hội Cứu Trợ Hải Quân-Thủy Quân Lục Chiến (NMCRS), tổ chức cung cấp hỗ trợ tài chính, giáo dục và khẩn cấp cho các quân nhân tại ngũ, cựu chiến binh và gia đình của họ. Món quà này nhằm vinh danh người cha quá cố của bà, Đại Úy Peter Swanson, một phi công chiến đấu Hải quân, người được nhớ đến với “cuộc đời phục vụ và rộng lượng.” “Ông và vợ đã truyền đạt cho các con tầm quan trọng của việc cống hiến, biến việc quyên góp cho NMCRS thành một truyền thống gia đình,” tổ chức này viết trên Facebook.
Bà Edwards cho biết ba tổ chức này, mà bà có mối liên hệ mật thiết, đại diện cho sự chữa lành, phục vụ và cộng đồng đối với bà. “Shalom Farms chữa lành thông qua thực phẩm và đất đai, AFTD mang lại hy vọng thông qua nghiên cứu, và Hội Cứu Trợ Hải Quân-Thủy Quân Lục Chiến tiếp tục truyền thống hỗ trợ các gia đình quân nhân trong lúc khó khăn,” bà nói.
Giám Đốc Điều Hành Sở Xổ Số Virginia, ông Khalid Jones, bày tỏ: “Tất cả chúng tôi tại Sở Xổ Số rất vui mừng khi thấy giải thưởng này được chia sẻ với những mục đích cao cả, nhờ lòng hảo tâm tuyệt vời của bà Carrie Edwards.” Ông Jones cũng nhấn mạnh rằng lợi nhuận từ xổ số sẽ được dùng để hỗ trợ giáo dục công lập cấp tiểu học và trung học ở Khối Thịnh Vượng Chung.
Bà Edwards tiết lộ rằng bà đã nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) giúp chọn số. “Tôi hỏi ChatGPT, ‘Bạn có số nào cho tôi không?’” bà kể lại. Dù AI phản hồi rằng đó là chuyện may rủi, bà Edwards vẫn quyết định thử. Hai ngày sau, bà nhận được thông báo trúng thưởng. Ban đầu bà nghĩ đó là một trò lừa đảo cho đến khi đăng nhập vào tài khoản trực tuyến tại nhà.
Bà Edwards, người hiếm khi chơi xổ số, đã mua vé trực tuyến lần đầu tiên thông qua ứng dụng di động của Sở Xổ Số Virginia. “Tôi cảm thấy may mắn khi chiến thắng xổ số bất ngờ này có thể phục vụ một mục đích lớn lao hơn,” bà chia sẻ theo tin từ Fox News ngày 27/09/2025.