Một vụ việc bi thương đã xảy ra trên đảo Lizard, ngoài khơi Úc, khi một du khách 80 tuổi được cho là đã bị bỏ lại trên đảo khi tàu du lịch Coral Adventurer rời đi. Thi thể của người phụ nữ này sau đó đã được tìm thấy vào chiều Chủ Nhật, theo ABC News Australia. Cuộc tìm kiếm bà được triển khai vào tối thứ Bảy sau khi bà được báo cáo mất tích vài giờ sau khi tàu ghé thăm đảo Lizard, cách Cairns khoảng 200 dặm về phía bắc. Bà được cho là đã tham gia một chuyến đi bộ đường dài cùng nhóm trên đảo nhưng không quay trở lại tàu trước giờ khởi hành, ước tính từ 6 đến 7 giờ tối. Ông Rob Siganto, chủ một tàu câu cá và thuê tàu ở khu vực này, cho biết: “Chúng tôi nghe cuộc trò chuyện trên radio. Họ đang tìm ai đó, và địa điểm cuối cùng được biết là nửa đường lên đồi.” Cơ quan An toàn Hàng hải Úc (Australian Maritime Safety Authority) đang điều tra vụ việc. Bà Traci Ayris, người đang đi thuyền trong khu vực, cho biết bà đã bị đánh thức bởi tiếng máy bay trực thăng trong quá trình tìm kiếm và nhìn thấy tàu Coral Adventurer quay trở lại đảo Lizard. Ông Mark Fifield, Giám đốc Điều hành của Coral Expeditions, cho biết trong một tuyên bố: “Đội ngũ Coral đã liên hệ với gia đình của bà và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Dù các cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang tiếp tục, chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc vì sự cố này đã xảy ra và đang dành sự hỗ trợ tối đa cho gia đình bà.” Vụ việc đau lòng này là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho tất cả hành khách trong các chuyến đi du lịch, đặc biệt là ở những địa điểm xa xôi.
*Nguồn tin: Fox News























