Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian tại Gaza có hiệu lực vào ngày 10 tháng 10, các chiến binh Palestine đã trao trả di hài của 25 con tin. Tuy nhiên, tiến trình hồi hương thi thể của ba con tin còn lại, theo yêu cầu của thỏa thuận đình chiến, đang diễn ra chậm chạp.
Hamas cho biết họ không thể tiếp cận tất cả các di hài vì chúng bị vùi lấp dưới đống đổ nát sau chiến dịch tấn công kéo dài hai năm của Israel tại Gaza. Israel cáo buộc các chiến binh trì hoãn và đe dọa sẽ nối lại các hoạt động quân sự hoặc cắt viện trợ nhân đạo nếu không trao trả đầy đủ thi thể.
Trong lần trao trả gần đây nhất, lực lượng Hamas đã giao lại di hài của Meny Godard, người bị bắt cóc từ Kibbutz Be’eri ở miền nam Israel. Vợ ông, Ayelet, đã thiệt mạng trong vụ tấn công.
Theo thông tin từ Kibbutz Be’eri, ông Godard từng là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trước khi gia nhập quân đội Israel và tham gia cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1973. Ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong kibbutz, bao gồm cả tại xưởng in.
Cánh vũ trang của Hamas và Islamic Jihad Palestine cho biết thi thể ông Godard đã được thu hồi ở miền nam Gaza.
Đổi lại, Israel đã trao trả 330 thi thể người Palestine về Gaza. Tuy nhiên, các quan chức y tế tại Gaza gặp khó khăn trong việc nhận dạng thi thể mà không có bộ dụng cụ xét nghiệm DNA. Bộ Y tế Gaza, thuộc chính quyền do Hamas lãnh đạo, cho biết chỉ có 95 thi thể được nhận dạng, và các hồ sơ chi tiết của họ được các chuyên gia độc lập đánh giá là đáng tin cậy.
Israel chưa cung cấp thông tin chi tiết về danh tính của những thi thể này, và không rõ liệu họ là những người thiệt mạng ở Israel trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, tù nhân Palestine tử vong trong trại giam của Israel, hay là thi thể bị quân đội Israel mang về từ Gaza trong cuộc chiến.
Dưới đây là thông tin về ba con tin có di hài chưa được trao trả:
- Ran Gvili, từng phục vụ trong một đơn vị cảnh sát tinh nhuệ, đang hồi phục sau chấn thương vai do tai nạn xe máy nhưng đã tình nguyện hỗ trợ đồng đội vào ngày 7 tháng 10. Sau khi giúp mọi người thoát khỏi lễ hội âm nhạc Nova, ông đã thiệt mạng trong một cuộc đọ súng ở địa điểm khác và thi thể của ông đã bị đưa về Gaza. Quân đội Israel xác nhận cái chết của ông sau đó bốn tháng. Ông còn cha mẹ và một người chị.
- Dror Or, một người cha ba con, đã làm việc tại trang trại bò sữa ở Kibbutz Be’eri trong 15 năm và trở thành quản lý. Theo bạn bè và gia đình, ông là một chuyên gia làm phô mai. Vào ngày 7 tháng 10, gia đình ông đang ẩn náu trong phòng an toàn thì quân nổi dậy đốt nhà. Dror và vợ ông, Yonat, đã thiệt mạng. Hai người con của họ, Noam (16 tuổi) và Alma (13 tuổi), đã bị bắt cóc và được thả trong thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 11 năm 2023.
- Sudthisak Rinthalak là một công nhân nông nghiệp đến từ Thái Lan, làm việc tại Kibbutz Be’eri. Theo báo cáo truyền thông, Sudthisak đã ly hôn và làm việc tại Israel từ năm 2017. Tổng cộng 31 công nhân từ Thái Lan đã bị bắt cóc vào ngày 7 tháng 10, là nhóm người nước ngoài bị bắt giữ đông nhất. Hầu hết họ đã được trả tự do trong các thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên và thứ hai. Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết ngoài các con tin, 46 người Thái đã thiệt mạng trong cuộc chiến.
Thông tin được tổng hợp theo Hãng tin Associated Press (AP) vào ngày 14 tháng 11 năm 2025.

































