Bà Claudette Colvin, một nhân vật tiên phong trong phong trào dân quyền Mỹ, đã qua đời ở tuổi 86. Sự ra đi của bà Colvin, người từng bị bắt vì từ chối nhường ghế trên xe buýt, đã để lại một di sản về lòng dũng cảm và sự kiên định trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc.
Bà Colvin, khi đó mới 15 tuổi, đã bị bắt giữ vào năm 1955 vì từ chối đứng lên nhường ghế cho một hành khách da trắng trên xe buýt ở Montgomery, Alabama. Hành động của bà Colvin đã diễn ra trước sự kiện Rosa Parks nổi tiếng 9 tháng, và đã góp phần châm ngòi cho phong trào dân quyền tại Mỹ.
Bà Colvin sau đó trở thành một trong những nguyên đơn trong vụ kiện mang tính bước ngoặt, chấm dứt tình trạng phân biệt chủng tộc trên các xe buýt ở Montgomery. Hành động của bà đã truyền cảm hứng cho nhiều người và được ghi nhận là một phần quan trọng trong lịch sử dân quyền Hoa Kỳ.
Theo ABC News, bà Ashley D. Roseboro, đại diện của gia đình bà Colvin, xác nhận rằng bà đã ra đi vì nguyên nhân tự nhiên tại Texas. Di sản của bà Claudette Colvin sẽ mãi được ghi nhớ như một biểu tượng của sự đấu tranh cho công lý và bình đẳng.
Trong một tuyên bố, gia đình bà Colvin đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc và khẳng định bà là “trái tim của gia đình, khôn ngoan, kiên cường và luôn vững tin vào lẽ phải”.































