Tại Radnor, Pennsylvania, ba chị em nhà Eber đang tiếp nối truyền thống bóng rổ của gia đình, đồng thời tự tạo dựng con đường sự nghiệp riêng cho mình. Cha mẹ của họ, Eric và Michelle Eberz, đều là những cựu cầu thủ bóng rổ tài năng của Đại học Villanova và đã được vinh danh trong Đại sảnh Danh vọng.
Dù được khuyến khích theo đuổi bất kỳ đam mê nào, các cô con gái nhà Eber đều yêu thích bóng rổ. Kayla và Kelsey, hiện là học sinh lớp 10, cùng với Alexis, học sinh lớp 12, đang thể hiện tài năng xuất sắc tại trường Archbishop Carroll và trong khu vực.
Alexis sẽ gia nhập đội bóng rổ của Đại học Villanova vào mùa giải tới, theo bước chân của cha mẹ. Cô bày tỏ sự hào hứng về môi trường học tập và cộng đồng thân thiện tại đây. “Tôi sẽ nhớ Alexis rất nhiều. Em ấy là một đồng đội và một người tuyệt vời, nhưng em ấy lại ở ngay gần đây. Tạ ơn Chúa,” Kayla chia sẻ.
Dù Alexis sắp rời xa đội bóng, ba chị em vẫn đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tại, Kelsey đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật đầu gối. Alexis và Kayla luôn động viên cô trên hành trình trở lại sân đấu. “Tôi nghĩ mình học được nhiều nhất từ chị ấy về sự mạnh mẽ,” Kayla nói. Kelsey chia sẻ về đức tin và hy vọng vào kế hoạch của Chúa trong quá trình điều trị.
Mục tiêu cuối cùng của Alexis và đội bóng là giành chức vô địch PCL, sau hai lần thất bại trước đó. “Chúng tôi đang cố gắng giành chức vô địch PCL. Năm ngoái chúng tôi đã thua. Tôi đã thua hai năm liên tiếp. Nhưng hy vọng năm nay, chúng tôi sẽ không cúi đầu thất vọng. Chúng tôi sẽ thắng,” Alexis khẳng định.
Tin tức được cung cấp bởi 6abc.com.

























