Ba cách kỳ quặc để tôn vinh Ngày của Mẹ

Theo tác giả Jill Baughan trên Fox News, đôi khi những trải nghiệm “ngớ ngẩn” lại là cách tuyệt vời để gắn kết tình cảm mẹ con và tạo ra những kỷ niệm khó quên. Đừng ngại thử những điều khác thường, bởi chính sự vô lý đó lại mang đến niềm vui bất ngờ.

Dưới đây là ba cách “điên rồ” bạn có thể thử để kỷ niệm tình mẫu tử:

1. Nói “Đồng ý” với những hành động bộc phát “ngớ ngẩn”

Thay vì luôn tuân theo quy tắc, hãy thử nói “đồng ý” với những ý tưởng bất chợt của con. Có thể là cho con mặc quần áo “chẳng giống ai” cả ngày, ăn tráng miệng trước bữa chính, hay bật nhạc lên và nhảy múa tưng bừng ở bất cứ đâu trong nhà. Thậm chí là quay những đoạn phim “tự biên tự diễn” chỉ để vui.

Tác giả kể lại một kỷ niệm đáng nhớ: Một ngày mưa tầm tã, khi đang bận rộn dọn dẹp, cô con gái 4 tuổi bỗng đề nghị: “Mẹ ơi, mình mặc đồ bơi, cầm ô ra đi bộ dưới mưa đi!”. Ban đầu, tác giả thấy thật vô lý, nhất là khi nhà cửa san sát và mọi người đều biết chuyện nhà nhau. Nhưng nhìn ánh mắt háo hức của con, cô nghĩ: “Con bé chỉ 4 tuổi có một lần thôi mà”. Thế là hai mẹ con mặc đồ bơi, cầm ô ra đường đi bộ 20 phút dưới mưa. Bốn mươi năm sau, cả hai vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó. Kỷ niệm giản đơn, có vẻ ngớ ngẩn ấy lại là lời nhắc nhở về những cơ hội tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, dù nhỏ bé hay trông có vẻ “ngốc nghếch”.

2. Tặng những món quà “khó đỡ”

Trẻ con đôi khi là bậc thầy trong việc chọn quà “khó đỡ”. Cháu trai của tác giả từng tặng ông bà một chiếc cốc hình bồn cầu mạ vàng. Món quà này không dùng để uống cà phê, nhưng lại được đặt trên giá sách và khiến cả nhà bật cười mỗi khi nhìn thấy.

Hãy thử tặng con những món quà tương tự, như đôi tất in hình mặt con, một bộ đồ chơi khăm, hay trò chơi vận động vui nhộn như Twister. Hoặc bạn có thể làm điều ngược lại cho mẹ mình. Tác giả kể về những lần tặng mẹ những bó hoa cài áo “sến sẩm” vào dịp sinh nhật (gần Giáng sinh) khi còn nhỏ, với đủ hình người tuyết, hoa trạng nguyên giả và yêu tinh mắt lồi. Món quà “đỉnh cao” nhất là bó hoa có cái xẻng tuyết bằng nhôm to đùng ở giữa. Sau này, khi đã lớn, tác giả quyết định tái hiện món quà “kinh điển” đó bằng cách nhờ người làm hoa tạo ra một bó hoa cài áo “tệ nhất có thể”. Mẹ cô rất thích, biến nó thành đồ trang trí Giáng sinh và treo trên cây thông. Cứ mỗi mùa Giáng sinh, kỷ niệm vui vẻ ấy lại ùa về.

3. Lên kế hoạch cho một trải nghiệm “điên rồ”

Đây là lúc để thỏa sức sáng tạo. Hãy để con lên kế hoạch cho cả ngày: ăn gì, chơi gì, mặc gì… và cứ thế thực hiện theo. Hoặc thử một chuyến đi chơi “không điểm đến”. Một ý tưởng khác là “ngày nói có” nhưng có thêm thử thách “điên rồ”. Ví dụ: “Được, mình có thể cho kẹo marshmallow lên pizza, nhưng phải nói giọng cướp biển trong suốt bữa ăn!”

Tác giả cũng chia sẻ một trải nghiệm “đỉnh cao” với mẹ mình. Nhiều năm trước, khi đi hội chợ, cô năn nỉ mẹ chụp ảnh chung với một con tinh tinh, nhưng mẹ cô từ chối vì sợ sau này người ta nhìn vào lại tưởng là ảnh ba thế hệ (mẹ, con, và tinh tinh). Khoảng 20 năm sau, khi họ hàng sắp đến chơi, tác giả nảy ra ý định tìm một con tinh tinh để thực hiện điều ước dang dở. Cô đã tìm được một con tinh tinh và người huấn luyện. Khi họ đến nhà, tác giả bảo mẹ trang điểm và chờ bất ngờ. Trong 90 phút khó quên, hai mẹ con đã có những khoảnh khắc vui đùa với chú tinh tinh. Khoảnh khắc ngọt ngào nhất là khi họ cuối cùng cũng có được bức ảnh chụp chung với con vật này.

Bức ảnh đó giờ đây được đặt trên bàn trang điểm của tác giả, như một lời nhắc nhở rằng việc kỷ niệm tình mẫu tử bằng những điều “ngớ ngẩn” không chỉ mang lại niềm vui lớn cho mẹ và con, mà còn khiến Chúa mỉm cười cùng họ. Đó mới là cách kỷ niệm tuyệt vời nhất.

Theo Fox News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú