Bà Bari Weiss, Tổng biên tập của CBS News, đang đối diện với làn sóng chỉ trích liên quan đến quyết định hoãn phát sóng một phóng sự của chương trình ’60 Minutes’ về nhà tù CECOT ở El Salvador. Quyết định này đã gây ra sự bất mãn trong nội bộ CBS News, đặc biệt là với phóng viên Sharyn Alfonsi, người đã thực hiện phóng sự.
Phóng sự ‘Inside CECOT’ dự kiến sẽ phát sóng, bao gồm các cuộc phỏng vấn với những người Venezuela bị chính quyền Tổng Thống Donald Trump trục xuất đến nhà tù khét tiếng này. Tuy nhiên, bà Weiss đã bày tỏ lo ngại về việc thiếu vắng tiếng nói của Tổng Thống Donald Trump trong câu chuyện và quyết định hoãn phát sóng vào phút chót.
Trong một email gửi đến các nhân viên, bà Alfonsi đã cáo buộc bà Weiss về hành động ‘chính trị’ và kiểm duyệt. Bà Alfonsi nhấn mạnh rằng phóng sự đã vượt qua mọi quy trình kiểm duyệt nội bộ và việc hoãn phát sóng là một quyết định mang tính chất chính trị hơn là biên tập.
Sự việc này làm dấy lên những tranh cãi về sự thiên vị và kiểm duyệt trong ngành truyền thông, đặc biệt là trong bối cảnh các phương tiện truyền thông đang phải đối mặt với áp lực từ nhiều phía. Vụ việc cũng gợi nhớ đến vụ bê bối Jeffrey Wigand, một sự kiện nổi tiếng trong lịch sử báo chí Mỹ, nơi ’60 Minutes’ bị gây áp lực để không phát sóng một cuộc phỏng vấn liên quan đến ngành công nghiệp thuốc lá.
CBS News đã đưa ra thông báo rằng phóng sự ’60 Minutes’ về CECOT sẽ được phát sóng trong tương lai. Sự việc này làm dấy lên nhiều câu hỏi về sự độc lập báo chí và vai trò của các nhà lãnh đạo truyền thông trong việc định hình các câu chuyện được đưa tin. Theo Fox News, vụ việc này đánh dấu một trong những thời điểm gây tranh cãi nhất trong sự nghiệp của bà Weiss tại CBS News.







































