Cộng đồng Alief, Texas đang cùng nhau bày tỏ lòng tiếc thương và vinh danh bà Barbara Quattro, một lãnh đạo lâu năm và nhà vận động môi trường kiên cường của khu vực này, sau khi tin tức bà qua đời được Ủy viên Quận Hạt Bốn Lesley Briones thông báo vào thứ Sáu vừa qua.
Bà Quattro được biết đến là một người vận động bảo vệ môi trường mãnh liệt trong hơn 40 năm. Bà đã đóng góp công sức trồng hơn 10.000 cây xanh trong khuôn khổ chương trình NeighborWoods của quận và trên khắp thành phố Houston. Những nỗ lực của bà không chỉ góp phần làm xanh hóa đô thị mà còn thể hiện tầm nhìn về một môi trường sống tốt đẹp hơn.
Nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của bà, hồi đầu năm nay, Đường Mòn Rừng Alief (Alief Forest Trail) đã được đổi tên thành Đường Mòn Barbara Quattro (Barbara Quattro Trail). Ngoài ra, bà cũng đã nhận được sắc lệnh tuyên dương từ Thành phố Houston cho những cống hiến không ngừng nghỉ của mình, đồng thời hỗ trợ nhiều nhà hoạt động, giúp đăng ký cử tri và các tổ chức khác trong việc tìm kiếm sự ủng hộ, theo lời bà Briones.
Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Đài ABC13, bà Quattro đã bày tỏ niềm đam mê sâu sắc của mình đối với cây xanh: “Nếu một nơi trông xấu xí, hoang tàn và không ai quan tâm, thì sẽ chẳng ai để ý đến nó. Tôi nghĩ điều đó khuyến khích tội phạm, khuyến khích phá hoại. Cây xanh là một lợi ích kép cho tất cả mọi người. Chúng không chỉ đẹp mắt mà còn làm cho nơi đó trở nên tốt đẹp hơn và mọi người cũng sẽ tôn trọng nó hơn.” Bà tin rằng việc làm đẹp khu dân cư bằng cây xanh có thể giúp ngăn chặn tội phạm, dựa trên “thuyết cửa sổ vỡ” (broken window theory).
Chủ tịch Hội Bạn Hữu Columbia Tap, ông Ed Pettitt, nơi bà Quattro cũng từng trồng cây, chia sẻ rằng những nỗ lực của bà sẽ tiếp tục được duy trì sau khi bà ra đi. Ông Pettitt ca ngợi: “Barbara là một sức mạnh của thiên nhiên. Công việc của bà là khởi đầu cho rất nhiều sáng kiến tuyệt vời sắp được triển khai.” Khi họ bổ sung thêm lớp mùn cho 500 cây dọc Đường Mòn Columbia Tap, ông Pettitt khẳng định bà Quattro chính là cội rễ đằng sau công việc của họ.
“Người ta nói rằng cây không được trồng cho ngày hôm nay, chúng được trồng cho thế hệ tiếp theo, và vì vậy, Barbara đã thực sự khởi xướng một điều gì đó sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta trong nhiều thế hệ tới,” ông Pettitt nói thêm, theo tin từ ABC13 ngày 10/08/2025.
Thông tin về lễ tang của bà Quattro hiện chưa được công bố.