Ba anh em tử vong khi rơi xuống ao băng giá ở Texas giữa bão tuyết

Ba anh em ở Texas đã thiệt mạng sau khi rơi xuống ao băng giá trong bão tuyết. Người mẹ đã cố gắng cứu các con nhưng không thành công. Vụ việc đau lòng này làm dấy lên những lo ngại về an toàn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

18494046 CLEAN TN SIBLING DEATH CNNW IMG

Ba anh em, lần lượt 6, 8 và 9 tuổi, đã thiệt mạng tại Texas trong bão tuyết khốc liệt đang bao trùm nước Mỹ sau khi rơi xuống một ao băng giá nằm đối diện ngôi nhà họ đang ở. Người mẹ cho biết bà đã cố gắng nhảy xuống nước đóng băng để cứu các con nhưng bất thành.

“Chúng chỉ la hét, bảo mẹ cứu con,” bà Cheyenne Hangaman chia sẻ với Hãng Thông Tấn AP. “Và tôi đã nhìn thấy tất cả chúng vật lộn, vật lộn để nổi trên mặt nước. Tôi đã nhìn thấy tất cả chúng chiến đấu.”

Ba cậu bé đã qua đời vào thứ Hai sau khi rơi xuống ao nước tư nhân ở phía bắc Bonham, một cộng đồng nông thôn với khoảng 10.000 dân gần biên giới Oklahoma, theo Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận Fannin. Lực lượng ứng phó khẩn cấp và một người hàng xóm đã vớt được hai anh lớn, còn người em út được tìm thấy sau một cuộc tìm kiếm sâu rộng dưới ao, theo cảnh sát trưởng.

Bà Hangaman cho biết bà và các con đang ở nhà một người bạn đối diện ao, và bà đã cảnh báo chúng không được đến gần. Tuy nhiên, bà kể, vào thứ Hai, con gái út đã chạy đến báo rằng các anh trai của bé đang gặp nạn dưới nước.

“Tôi chạy qua lớp băng càng nhanh càng tốt để đến chỗ các con và cuối cùng cũng bị ngã xuống nước,” bà Hangaman nói, cho biết làn nước lạnh giá đã khiến cơ thể bà bị sốc ngay lập tức.

“Tôi cố gắng vớt từng đứa, đặt chúng lên lớp băng, nhưng lớp băng cứ vỡ ra mỗi lần tôi cố gắng nhấc chúng lên,” bà nói. “Tôi cứ cố gắng với từng đứa để giúp chúng, nhưng chỉ có một mình tôi, không thể giúp tất cả được.”

Bà Hangaman cho biết một người đàn ông đã đến giúp và ném một sợi dây thừng để kéo bà ra khỏi ao.

“Tôi không thở được. Tôi không cử động được,” bà nói. “Lúc đó tôi biết các con tôi đã đi rồi. Vì vậy, tôi chỉ còn phải cố gắng giành lại sự sống cho mình.”

Cả ba cậu bé đều đang theo học tại các trường tiểu học thuộc Khu Học Chánh Bonham, nơi đã hủy bỏ các lớp học vào thứ Hai do thời tiết khắc nghiệt bao trùm phần lớn nước Mỹ. Khu học chánh này cũng đóng cửa vào thứ Ba vì điều kiện thời tiết cực đoan, bao gồm đường sá trơn trượt do băng đá và nhiệt độ đóng băng.

“Chúng tôi bàng hoàng trước mất mát không thể tưởng tượng được này, và chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè, và tất cả những ai đã yêu thương các cháu,” Hiệu trưởng Lance Hamlin viết trong một lá thư gửi phụ huynh.

Bà Hangaman mô tả Kaleb, 8 tuổi, Howard, 6 tuổi, và EJ, 9 tuổi, là những cậu bé “vui vẻ, hoạt bát.” “Bạn không thể nào dập tắt được sự vui vẻ của chúng,” bà nói.

Vào thứ Ba, một lớp băng vẫn còn phủ trên phần lớn mặt ao nhỏ nằm trong khu vực có cây cối rậm rạp.

Hơn 40 trường hợp tử vong đã được báo cáo tại các tiểu bang bị ảnh hưởng bởi cái lạnh nghiêm trọng. Tin từ Hãng Thông Tấn AP.


follow nhận tin mới

tin mới