Một bi kịch đau lòng đã xảy ra ở Bonham, Texas, khi ba anh em ruột, lần lượt 6, 8 và 9 tuổi, đã thiệt mạng sau khi rơi xuống một ao băng trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt.
Theo lời kể của người mẹ, Cheyenne Hangaman, với kênh truyền hình FOX 4, vụ việc bắt đầu khi cậu con trai út Howard bị ngã xuống nước. Hai người anh đã lao theo để cứu em, và rồi cả ba đều bị chìm trong làn nước lạnh giá.
“Tôi bắt đầu chạy về phía ao và nhảy xuống. Tôi đã cố gắng cứu các con trong khi cũng cố gắng để giữ cho mình sống sót,” bà Hangaman chia sẻ trong nước mắt. “Ngay khi tôi nhảy xuống, tôi đã bị cứng đờ. Tôi không thể làm gì cả.”
Một huấn luyện viên bóng bầu dục địa phương đã cố gắng giúp đỡ, nhưng trong hoàn cảnh nguy hiểm, người mẹ đã phải nhờ một người hàng xóm kéo ra khỏi mặt nước.
“Có một mình tôi và ba đứa con, và tất cả chúng đều cần tôi cùng một lúc. Tôi chỉ không thể… Tôi không thể cứu được chúng,” bà nghẹn ngào nói.
Văn phòng Sở Cứu hỏa Bonham đã xác nhận vụ việc, và chính quyền địa phương đang điều tra thêm chi tiết. Ban Giám đốc Học khu Bonham ISD cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa cho gia đình và các học sinh khác trong trường trước nỗi mất mát không thể tưởng tượng này.
Vụ việc thương tâm này xảy ra trong bối cảnh miền Bắc Texas đang trải qua một đợt bão mùa đông, khiến nhiệt độ giảm sâu và hình thành băng tuyết trên diện rộng. Trước đó, một nữ sinh trung học 16 tuổi cũng đã thiệt mạng trong một tai nạn trượt tuyết ở Frisco. Tin từ FOX 4.




























