Thủ tướng Úc Anthony Albanese sẽ có cuộc gặp chính thức đầu tiên với Tổng Thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc vào thứ Hai. Giới quan sát nhận định rằng nguồn dự trữ khoáng sản quan trọng của Úc có thể trở thành quân bài mặc cả trong bối cảnh Hoa Kỳ đang tiến hành cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.
Cuộc họp dự kiến sẽ đề cập đến thương mại và đầu tư, hợp tác quốc phòng, sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và thỏa thuận tàu ngầm AUKUS. Văn phòng của Thủ tướng Albanese cho biết ông mong đợi một cuộc gặp “tích cực và mang tính xây dựng” với Tổng Thống Donald Trump.
Úc, quốc gia có khoảng 27 triệu dân, chưa thực sự nổi bật trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng Thống Donald Trump. Tuy nhiên, nước này có thặng dư thương mại lớn với Hoa Kỳ. Các chuyên gia nhận định rằng các công ty Mỹ rất cần khoáng sản quan trọng và Úc có vị trí thuận lợi để đáp ứng nhu cầu này, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc, nước nắm gần như độc quyền sản xuất và chế biến, đã công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu có thể đe dọa nguồn cung toàn cầu.
Mặc dù có một số bất an tại Úc về việc phải mất chín tháng để Tổng Thống Donald Trump và Thủ tướng Albanese có cuộc gặp chính thức, nhưng cũng có lo ngại về việc Thủ tướng Albanese gặp gỡ ông Trump. Theo một cuộc thăm dò của Pew Research Center, 77% người Úc từng cho biết họ “hoàn toàn không tin tưởng” vào Tổng Thống Donald Trump trong việc xử lý các vấn đề quốc tế. Một cuộc thăm dò khác của Australia Institute vào tháng 5 cho thấy hơn 54% người Úc ủng hộ chính sách đối ngoại độc lập hơn là liên minh chặt chẽ với Hoa Kỳ, tăng 10% so với hai tháng trước đó.
Báo cáo từ NBC News cho biết, mối quan hệ giữa hai nước cũng đã trải qua thử thách liên quan đến tương lai của AUKUS, thỏa thuận an ninh ba bên trị giá 240 tỷ đô la, theo đó Úc sẽ mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ vào năm 2032 và sau đó đóng một lớp tàu ngầm mới với Anh. Giới chức Úc bày tỏ sự tin tưởng rằng thỏa thuận sẽ tiếp tục, mặc dù nó đang được xem xét bởi chính quyền Tổng Thống Donald Trump trong bối cảnh có lo ngại rằng Mỹ có thể không sản xuất đủ tàu ngầm cho cả hai nước.