Thành phố Austin, Texas, vừa công bố bộ nhận diện thương hiệu mới với chi phí 1,1 triệu đô la, nhưng logo hình chữ ‘A’ lượn sóng màu xanh lá và tím đã gây ra nhiều tranh cãi, bị so sánh với logo của một nhà xuất bản sách giáo khoa và bị chỉ trích là “woke” (ý thức hệ cực tả).
Dân biểu Liên bang Chip Roy, thuộc đảng Cộng Hòa, bang Texas, đã lên tiếng chỉ trích dự án này trên chương trình The Will Cain Show, cho rằng các nhà lãnh đạo thành phố đang ưu tiên biểu tượng hơn là an toàn cho người dân.
Ông Roy nhấn mạnh: “Chúng ta có những người ở Austin không nhận được cuộc gọi 911. Tỷ lệ tội phạm ở Austin đã gia tăng vì họ đã cắt giảm lực lượng cảnh sát.”
Theo T.C. Broadnax, Giám đốc điều hành thành phố, logo mới sẽ giúp thống nhất các dịch vụ công của Austin. Dự án này bắt đầu từ năm 2018 khi Hội đồng Thành phố bỏ phiếu để tạo ra một thương hiệu “nhất quán và rõ ràng” cho các sở ban ngành.
Theo tài liệu ngân sách, tổng chi phí cho việc tái thiết kế thương hiệu là 1.117.558 đô la, bao gồm 200.000 đô la cho thiết kế, 640.000 đô la cho các nhà cung cấp và 115.000 đô la cho các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng.
Jessica King, Giám đốc Truyền thông của Austin, cho biết logo mới phản ánh cảnh quan thiên nhiên của thành phố, bao gồm đồi núi, sông hồ và những cây cầu kết nối mọi người. Các nhà thiết kế từ Pentagram thừa nhận quá trình này là “thiết kế bởi ủy ban” và Austin là “một hòn đảo tự do chính trị”.
Nhiều cư dân đã bày tỏ sự không hài lòng trên mạng xã hội, gọi logo mới là “tệ”, “như một cái lều vô gia cư” hoặc “thương hiệu tồi của một công ty công nghệ sinh học”. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bảo vệ rằng thiết kế mới “tối giản hơn” và “hiện đại hóa cái cũ”.
Nguồn tin từ Fox News Digital cho hay, Thành phố Austin và Pentagram Austin chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về vụ việc.