Các nhà chức trách tại Arkansas đang tích cực truy lùng Grant Hardin, một phạm nhân bị kết án giết người và được biết đến với biệt danh “Ác quỷ vùng Ozarks”, sau khi y trốn thoát khỏi nhà tù North Central Unit vào cuối tuần trước.
Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong chiến dịch tìm kiếm này là vai trò của các chú chó săn dấu vết (bloodhound). Ngay sau khi phát hiện Hardin vượt ngục, một chú chó săn được nuôi dưỡng tại nhà tù đã nhanh chóng bắt được mùi của y. Tuy nhiên, trận mưa lớn sau đó đã làm mất dấu vết, khiến việc truy lùng trở nên khó khăn hơn.
Theo Brian Tierney, chủ tịch Hiệp hội Chó Săn Cảnh sát Quốc gia, chó săn dấu vết nổi tiếng với khả năng theo dõi bền bỉ và đóng vai trò then chốt trong các cuộc truy bắt tội phạm. Ông cũng cho biết, ngay cả nhiều ngày sau khi phạm nhân trốn thoát, khứu giác cực nhạy của loài chó này vẫn có thể phát hiện dấu vết.
Vụ trốn thoát này xảy ra khi Hardin đang thụ án 30 năm tù vì tội giết người. Trước đó, y cũng đã nhận án 50 năm tù cho tội hiếp dâm một giáo viên vào năm 1997. Hardin từng là cảnh sát trưởng của một thị trấn nhỏ gần biên giới Arkansas-Missouri.
Giới chức nhà tù thừa nhận đã có “sơ suất” trong việc kiểm tra nhận dạng của Hardin trước khi y được phép rời khỏi khu vực, và vụ việc đang được điều tra. Phạm nhân này được mô tả là thông minh, xảo quyệt và am hiểu các chiến thuật của cảnh sát, điều này có thể giúp y lẩn trốn hiệu quả.
Các chuyên gia về chó nghiệp vụ cho biết, những kẻ chạy trốn thường sử dụng nhiều cách để đánh lạc hướng chó săn, như rắc tiêu hoặc ngủ trên cây để phân tán mùi. Tuy nhiên, chó săn dấu vết của hệ thống nhà tù Arkansas đã được huấn luyện bài bản và từng giúp các cơ quan khác, bao gồm FBI, truy tìm nhiều người trong nhiều năm qua, không chỉ tội phạm mà còn cả trẻ em hoặc người cao tuổi bị mất tích.
Theo tin từ ABC News ngày 30/05/2025, cuộc truy lùng Hardin vẫn đang được tiếp tục với sự tham gia tích cực của các đội chó săn chuyên nghiệp.