Diễn viên lão làng Anthony Hopkins, ở tuổi 87, vừa chia sẻ những lời khuyên cuộc sống thẳng thắn và triết lý cá nhân sâu sắc khi ông chuẩn bị phát hành cuốn hồi ký mới. Trong cuộc trò chuyện trên podcast “Armchair Expert” của Dax Shepard vào thứ Hai, tài tử từng đoạt giải Oscar khẳng định ông chưa bao giờ tự cho mình là nạn nhân và giữ vững quan điểm này.
“Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là nạn nhân, và tôi vẫn giữ thái độ đó cho đến hôm nay. Hãy cứ tiếp tục đi. Đừng phàn nàn,” Hopkins nhấn mạnh. Ông đang quảng bá cuốn hồi ký sắp tới mang tên “We Did OK, Kid” và cho biết bản thân luôn thích sống cô lập, không cảm thấy cô đơn.
Khi Dax Shepard đề cập đến chẩn đoán mắc hội chứng Asperger của Hopkins vào năm 2014, nam diễn viên đáp lại: “Vợ tôi tin rằng tôi mắc Asperger. Tôi không biết mình tin vào điều gì, bởi đối với tôi, những nhãn mác như ADD… H… bây giờ… chỉ là con người mà thôi.” Ông bày tỏ sự hoang mang về các định nghĩa và nhãn mác trong cuộc sống, cho rằng tất cả chúng ta đều như nhau, đều là con người.
Nam tài tử nổi tiếng với vai diễn trong “Silence of the Lambs” kết luận bằng cách nhắc lại thông điệp cốt lõi: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là nạn nhân. Và tôi vẫn giữ thái độ đó cho đến hôm nay. Hãy tiếp tục đi. Đừng phàn nàn.” Tin tức được Fox News đưa ra vào ngày 11 tháng 11 năm 2025.
































