Nam tài tử gạo cội Anthony Hopkins đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về các chuẩn đoán liên quan đến sức khỏe tinh thần, cho rằng chúng chỉ là “vớ vẩn” và “rác rưởi.”
Trong một cuộc phỏng vấn, ngôi sao 87 tuổi chia sẻ rằng ông không tin vào các nhãn mác như ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý), OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế) hay Asperger’s. Ông cho rằng đó chỉ là cách gọi tên của “cuộc sống”, “bản chất con người, đầy rẫy những điều bí ẩn và phức tạp.”
Hopkins cũng tiết lộ rằng vợ ông, Stella Arroyave, tin rằng ông có thể mắc chứng tự kỷ. Tuy nhiên, ông lại tỏ ra hoài nghi về điều này.
Trong cuộc phỏng vấn, ông cũng chia sẻ về hành trình vượt qua chứng nghiện rượu của mình, và cho biết khoảnh khắc nhận ra mình là một người nghiện rượu đến vào một ngày ông lái xe trong tình trạng say xỉn và suýt gây tai nạn. Quyết định tìm đến chương trình 12 bước đã giúp ông cai rượu thành công và có được cuộc sống như hiện tại.
Theo Fox News, Hopkins sẽ kỷ niệm 50 năm ngày ông cai rượu.

























