Bà Annette Dionne, người chị em cuối cùng còn sống sót trong nhóm Ngũ Sinh Dionne nổi tiếng, đã qua đời ở tuổi 91. Thông tin này được công bố bởi Bảo tàng Gia đình Ngũ Sinh Dionne. Năm người con gái sinh năm 1934 tại Ontario, Canada, đã trở thành hiện tượng toàn cầu khi còn nhỏ. Họ là những người đầu tiên được biết đến với tư cách là ngũ sinh sống sót qua thời thơ ấu.
Trong thời kỳ Đại Khủng hoảng, gia đình Dionne trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Họ đã tham gia đóng phim, xuất hiện trên các tạp chí và quảng cáo sản phẩm. Chính quyền Ontario đã giành quyền nuôi dưỡng các bé gái trong một thời gian, trưng bày họ tại một khu phức hợp được gọi là “Quintland”, nơi trở thành điểm thu hút khách du lịch. Các em có ít liên hệ với cha mẹ và anh chị em ruột, luôn bị giám sát chặt chẽ.
Sau đó, cha mẹ đã giành lại quyền nuôi con. Khi trưởng thành, Annette, cùng với Cécile và Yvonne, đã kiện chính quyền Ontario để đòi bồi thường cho những bất công trong thời thơ ấu của họ và đã nhận được một khoản bồi thường gần 3 triệu đô la Canada vào năm 1998. Annette là người cuối cùng trong số 14 anh chị em của gia đình Dionne còn sống. Trước khi Annette và Cécile qua đời trong năm nay, Émilie đã qua đời vào năm 1954, Marie vào năm 1970 và Yvonne vào năm 2001. Thông tin được ghi nhận từ BBC News.



































