Nhiều thành viên trong gia đình của cựu cầu thủ bóng chày Tyler Walker vẫn đang mất tích sau trận lũ lụt kinh hoàng ở miền trung Texas. Mark Walker, 51 tuổi, vợ là Sara, 50 tuổi, và con trai 14 tuổi Johnny đã mất tích khi đi nghỉ tại một căn nhà ven sông ở Hunt, Texas, dọc theo sông Guadalupe. Khu vực này đã bị tàn phá bởi trận lũ ở Quận Kerr vào hôm Thứ Sáu.
Kathy Walker, mẹ của Mark và Tyler, chia sẻ với San Francisco Chronicle rằng bà đã nói chuyện với Mark lần cuối vào Thứ Năm. Con gái 16 tuổi của cặp vợ chồng, Ellie, đang tham gia trại hè và đã được tìm thấy an toàn.
Thống kê mới nhất cho thấy số người thiệt mạng đã lên tới 109 người. Các trường hợp tử vong được báo cáo ở sáu quận của Texas, theo FOX Weather.
Cảnh sát trưởng hạt Kerr, ông Larry Leitha cho biết tính đến 8 giờ sáng ngày Thứ Ba, 87 thi thể đã được tìm thấy ở hạt Kerr, bao gồm 56 người lớn và 30 trẻ em. Việc xác định danh tính vẫn đang được tiến hành đối với 19 người lớn và bảy trẻ em.
Tyler Walker đã chơi tám mùa giải ở các giải đấu lớn, phần lớn thời gian là với Giants. Anh có thành tích 23-18, hiệu số ERA 4.23, 34 lần cứu thua và 243 lần strikeout.
Theo tin từ Fox News.