Quảng trường Tòa Thị chính San Jose, vốn đã chứng kiến nhiều sự kiện từ các buổi trình diễn xe lowrider, hòa nhạc EDM lớn, đến các cuộc biểu tình, đã có một diện mạo chưa từng thấy vào thứ Bảy tuần trước, khi 2.000 người đã cùng nhau tạo nên một cảnh tượng ấn tượng với những chiếc dù được thắp sáng.
Sự kiện này là một phần của dự án nghệ thuật “flash art” có tên “Invisible Skies” (Bầu Trời Vô Hình) do nghệ sĩ Elizabeth Turk thực hiện. Những chiếc dù phát sáng được trang trí với hình ảnh các chòm sao, hành tinh và các thiên thể khác. Những người tham gia, tất cả đều mặc trang phục màu đen, đã di chuyển và nhảy múa quanh khu vực Janet Gray Hayes Rotunda. Toàn bộ màn trình diễn đã được ghi hình từ trên cao để tạo ra những hình ảnh tuyệt đẹp, dự kiến sẽ được giới thiệu tại các không gian công cộng trong tương lai. Việc này càng thêm ý nghĩa khi mái vòm của khu vực này quả thực có nét tương đồng với một đài quan sát thiên văn.
Sự kiện độc đáo này, được chụp lại bởi nhiếp ảnh gia Thien-An Truong cho Bay Area News Group, đã mang đến một trải nghiệm thị giác đầy mê hoặc, biến một không gian quen thuộc trở thành một bức tranh nghệ thuật sống động.
Theo Bay Area News Group





























