Andrea Gibson, người giữ chức danh thi sĩ tiểu bang Colorado lần thứ 10, nhà hoạt động nhân quyền cộng đồng LGBTQ+ và nghệ sĩ spoken-word nổi tiếng quốc tế, đã qua đời vào ngày Thứ Hai, 14 tháng 7 năm 2025, tại nhà riêng ở Boulder, Colorado, hưởng thọ 49 tuổi. Bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng vào năm 2021.
Theo thông báo trên trang Facebook cá nhân, Gibson ra đi trong vòng tay yêu thương của vợ, bốn người bạn gái cũ, cha mẹ, cùng hàng chục bạn bè và ba chú chó cưng. Một trong những lời cuối cùng của Gibson là: “Tôi đã yêu cuộc đời này chết mất!”
Trong sự nghiệp của mình, Gibson đã để lại dấu ấn sâu đậm qua các tập thơ và tuyển tập spoken-word, truyền cảm hứng cho nhiều độc giả. Nhiều người hâm mộ chia sẻ rằng các tác phẩm của Gibson đã giúp họ tìm thấy chính mình và cho phép họ sống thật với bản thân.
Năm 2023, Gibson vinh dự trở thành thi sĩ tiểu bang Colorado, một vai trò nhằm thúc đẩy sự yêu thích thơ ca trong tiểu bang và tôn vinh các nhà văn địa phương. Gibson từng bày tỏ mong muốn đưa thơ ca đến gần hơn với công chúng.
Chia sẻ với The Denver Post, Gibson cho biết việc đối mặt với căn bệnh ung thư đã giúp bà khám phá sự kỳ diệu và niềm vui trong “sự ngắn ngủi của cuộc đời này”. Những câu thơ của Gibson thường xoay quanh chủ đề cái chết và sự mất mát, và những lời yêu thương từ người thân đã nhắc lại câu thơ của bà: “Tôi ở đây nhiều hơn bao giờ hết. Tôi ở bên các bạn nhiều hơn tôi từng tưởng tượng.”
Thông tin này được cập nhật liên tục.